Cặp lá yêu thương: Cậu bé nghèo với ước mơ trở thành bác sĩ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/12/2015 16:48 GMT+7

VTV.vn - Bố mẹ mất sớm do nhiễm HIV, em Trần Ngọc Ninh ở xã Chi Lăng, Thái Bình sống với ông bà nội. Ước mơ trở thành bác sĩ của em không biết khi nào mới thực hiện được.

Chương trình Cặp lá yêu thương hôm nay (17/12) kể câu chuyện của em Trần Ngọc Ninh ở xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Bố mất khi Ninh mới 5 tháng tuổi, 6 năm sau, mẹ em cũng ra đi do căn bệnh thế kỉ. Ninh và chị gái phải sang ở cùng ông bà nội. Tuy không nhiễm HIV, nhưng tuổi thơ của hai chị em đã lớn lên trong sự kì thị của bạn bè, xã hội.

Nay ông bị tai biến, bà cũng đã già yếu, cuộc sống của gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Thậm chí, chị gái của Ninh đã phải nghỉ học, dành cơ hội đi học cho em mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước