Cặp lá yêu thương: Đứa trẻ không cha

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 12:52 GMT+7

VTV.vn - Mỗi đứa trẻ đều mong muốn có một gia đình đủ cả cha lẫn mẹ nhưng điều giản đơn ấy lại không đến với em Lò Băng Tuệ, 13 tuổi ở Phiêng Ban 1, thị trấn Bắc Yên, Sơn La.

Sinh ra không biết cha là ai, mẹ lại mắc bệnh về thần kinh, Tuệ sớm phải phụ việc ông bà để có tiền trang trải con chữ. Chiếc bàn học là món quà giá trị nhất mà ông dành cho Tuệ khi mới vào lớp 1. Tuệ thì lớn lên mà chiếc bàn nhỏ bé thì vẫn vậy nhưng nó vẫn đang nâng đỡ cho ước mơ học hành của cô bé.

Cặp lá yêu thương: Đường đi học Cặp lá yêu thương: Đường đi học

VTV.vn-Chương trình Cặp Lá Yêu Thương sẽ kể về hoàn cảnh của em Lù A Sềnh, 11 tuổi. Thiếu tình yêu thương của cha và mẹ khi mới lên 5 tuổi, anh em Sềnh phải tự nuôi nhau ăn học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước