Cặp lá yêu thương: Tình thương của ngoại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/08/2018 16:54 GMT+7

VTV.vn - Mẹ mất, bố bỏ đi, một mình bà ngoại nhận nuôi 2 chị em H' Trang, H'Lan từ khi vài tháng tuổi.

Gia tài của bà không có gì khác ngoài vài luống rau và sức khoẻ đi làm mướn nuôi cháu. Nhưng bà cũng chẳng biết mình còn nuôi cháu được đến bao giờ. Nhưng cháu còn học thì bà còn cố gắng cho cháu học. Vì bà biết chỉ có con chữ mới giúp những đứa cháu kém may có được tương lai tươi sáng hơn.

Trong 10 đứa cháu của bà Hoa thì hết 6 đứa là trẻ mồ côi, trong đó chị em H' Trang, H'Lan mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi bà chưa về kịp, cái ăn cái uống mấy chị em tự lo cho nhau. Nhiều lúc muốn được yêu thương, dỗ dành, các em chỉ gặp mẹ trong giấc mơ.

Xót xa cảnh em nhỏ mồ côi cha mẹ sống với ông bà ngoại Xót xa cảnh em nhỏ mồ côi cha mẹ sống với ông bà ngoại

VTV.vn - Mất cha mẹ từ khi còn quá nhỏ, có thể em Nguyễn Thị Loan vẫn chưa thấu hiểu hết nỗi đau nhưng trên quãng đường đời phía trước, đó lại là một sự thiệt thòi lớn với em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước