Câu chuyện của một cựu thánh chiến nhỏ tuổi của IS

Linh Lê - Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 21:04 GMT+7

VTV.vn - Vốn là người Yazidi, nhóm người bị IS coi là ngoại đạo và liên tục săn lùng, Akram bị bắt cóc tới Mosul, Iraq và bắt đầu quá trình đào tạo từ năm mới lên 6 tuổi.

Cuộc sống của cậu bé trong suốt 3 năm qua không phải học chữ hay vui đùa như bao đứa trẻ khác mà Akram được dạy cách cầm vũ khí và các chiến thuật giết người.

Những trận đánh, những vết thương trong quá trình tập luyện hàng ngày như thế đã trở thành những vết sẹo mãi mãi không thể xoá nhòa trong tâm trí của Akram.

Không tin vào những lời hăm doạ của những kẻ bắt cóc, ước mơ được gặp mẹ một lần nữa đã trở thành động lực để Akram vượt qua những chuỗi ngày bị giam giữ. Tháng 11/2016, Akram đã được trả về với gia đình nhờ khoản tiền chuộc 10.500 USD.

Tuy nhiên, kể cả khi đã có được tự do, quá trình hoà nhập trước mắt với em sẽ vẫn còn rất khó khăn khi tất cả những gì em biết đến từ trước đến nay chỉ là bạo lực và giết chóc.

Thế giới cảnh giác trước tàn dư IS Thế giới cảnh giác trước tàn dư IS Iraq trưng bày hơn 200 vật dụng tịch thu từ IS Iraq trưng bày hơn 200 vật dụng tịch thu từ IS IS đào tạo thánh chiến qua mạng Internet IS đào tạo thánh chiến qua mạng Internet

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước