Cậu học sinh lớp 9 muốn gác lại ước mơ, lo cho 2 em đi học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/03/2016 14:34 GMT+7

VTV.vn - Bố bỏ đi từ sớm, em Tuấn tại Khánh Hòa sẵn sàng gác lại giấc mơ làm bác sĩ, miễn sao hai em của mình được tiếp tục đi học.

Với các bạn đồng trang lứa, luôn có cha là trụ cột vững chãi trong gia đình, thế nhưng với hoàn cảnh của em Biện Minh Tuấn, Biện Thu Thùy và Biện Ngọc Thành tại Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa, lại không có được chỗ dựa đó.

Bố bỏ đi từ khi em Tuấn 3 tuổi, mẹ bị bệnh nhưng vẫn phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi 3 anh em ăn học. Cả gia đình chỉ có tài sản duy nhất là gian nhà vá víu bên cạnh nhà bà ngoại. Ba anh em cũng sớm nhận thức được những khó khăn gia đình đang gặp phải. Và thậm chí, Tuấn còn sẵn sàng gác lại giấc mơ đến trường, giấc mơ được làm bác sĩ, miễn sao hai em được tiếp tục đi học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước