Điều kỳ diệu với “thiên thần” bị bỏ quên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nguyễn Nga - Trung Duy-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 21:12 GMT+7

VTV.vn - Từ một đứa trẻ sinh non nặng 1,9 kg bị bỏ rơi trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương, điều kỳ diệu đã đến với bé Đinh Thị Gái.

Tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nơi tiếng khóc của trẻ hòa với tiếng động của thiết bị y tế tạo thành những thanh âm chẳng dịu tai, một em bé vẫn say giấc ngủ. "Thiên thần" bé nhỏ ấy là bé Đinh Thị Gái, 4 tháng tuổi. Thiếu hơi ấm của mẹ, Gái trở thành con của các y, bác sĩ, điều dưỡng tại đây. Mọi người thương và yêu Gái như con đẻ.

Từ một em bé sinh non, đến nay Gái đã 4 tháng tuổi, nặng 6,2kg và đang tập lẫy. Dù rất yêu bé, các cô điều dưỡng vẫn biết sẽ có một ngày phải xa Gái, có thể là bé đến một trung tâm bảo trợ xã hội hay may mắn được trở về với gia đình.

Trong 4 tháng qua, bé Gái ăn ngủ rất ngoan. Gia đình của em hiện vẫn chưa đủ điều kiện để đón Gái về bởi mẹ của bé đang bị bệnh, không đủ khả năng chăm sóc con, bà ngoại lại già yếu, gia đình khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự động viên của các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, gia đình đã đón bé về. Hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với Đinh Thị Gái, một em bé xinh xắn và đầy nghị lực.


Mái ấm thiện nguyện cưu mang hàng trăm trẻ bị bỏ rơi Mái ấm thiện nguyện cưu mang hàng trăm trẻ bị bỏ rơi

VTV.vn - Từ tấm lòng thiện nguyện của một người mà đến nay đã có nhiều người cùng tự nguyện tham gia để giúp đỡ những số phận kém may mắn có thêm niềm tin vào cuộc sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước