Mẹ dứt ruột bán con... để nuôi gia đình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/12/2018 15:14 GMT+7

VTV.vn - "Để tránh cho cả nhà chết đói, tôi phải bán con gái mình đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Ai lại nỡ bán đi khúc ruột của mình chứ, nếu không đi vào bước đường cùng".

Bạo lực, xung đột, sự tấn công của IS là những lý do khiến hàng trăm nghìn người dân Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, sống tạm bợ trong những trại tị nạn. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt đã góp phần khiến cuộc sống của họ thêm phần khổ cực, trong đó, có những người vì quá nghèo đói đã buộc phải bán những đứa con chỉ mới vài tuổi của mình.

Mamareen là một trong số đó. Cô phải bỏ nhà sống trong một trại tị nạn bên ngoài Herat. Mamareen đã mất chồng trong chiến tranh, mất nhà do hạn hán và giờ mất cả con gái vì gia đình cần thức ăn. Maureen đã phải bán Akila với giá 3.000 USD. 

Chị Mamareen cho biết: "Tôi một nách 3 con chạy nạn khỏi làng vì hạn hán quá. Khi đến đây, tôi nghĩ mình sẽ được hỗ trợ, nhưng lại chẳng có gì. Để tránh cho cả nhà chết đói, tôi phải bán con gái mình đi, nhưng giờ mới chỉ nhận được 70 USD. Tôi không có tiền, không có thức ăn. Chồng tôi đã mất. Con gái tôi không biết tôi đã bán nó đâu".

Những câu chuyện như vậy ở trại tị nạn này không hiếm. Đi một vòng, người ta sẽ được nghe đi nghe lại những câu chuyện thương tâm. Nơi đây, vì sự sinh tồn buộc con người phải đưa ra những quyết định nghiệt ngã và giờ họ không biết phải chờ đợi gì phía trước, ngoài cái đói cái lạnh sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khi mùa đông cận kề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước