Người họa sĩ già và những bức tranh đặc biệt trong trại tị nạn ở Lebanon

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những bức tường trại tị nạn vốn xấu xí và lạnh lẽo nhưng họa sĩ 83 tuổi hàng ngày vẫn cầm chổi và màu vẽ, trang hoàng khắp các con phố, mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Xung đột ở Bờ Tây và Dải Gaza hàng chục năm qua đã khiến hàng triệu người Palestine phải rời bỏ quê hương. 170.000 người Palestine hiện đang sống trong các trại tị nạn ở Lebanon.

Ở trại tị nạn của người Palestine ở phía Nam Lebanon, những bức tường tróc vữa, nhàm chán đang được khoác lên mình một màu áo mới, sặc sỡ và tươi mới hơn.

Ông Ahmad năm nay 83 tuổi, ông đã sống phần lớn cuộc đời mình ở trại tị nạn. Thời trẻ, ông là thợ ảnh, rồi làm quay phim một thời gian. Khi về già, không đi được nhiều nữa, ông thấy những bức tường trong trại tị nạn quá u ám và quyết định làm điều gì đó. Những tác phẩm được yêu thích, tài năng của người nghệ sĩ được rất nhiều người mến mộ.

Hơn 1 năm qua, ông Ahmad đã vẽ 20 bức tranh tường, ông cho biết đam mê còn mạnh mẽ lắm và họa sĩ già sẽ còn cầm chổi vẽ nhiều năm nữa.

Banksy - Nghệ sĩ bí ẩn nhất của nghệ thuật đường phố hiện đại Banksy - Nghệ sĩ bí ẩn nhất của nghệ thuật đường phố hiện đại Sự kỳ diệu của nghệ thuật đường phố Sự kỳ diệu của nghệ thuật đường phố Vui nhộn với nghệ thuật đường phố pixel tại Thụy Điển Vui nhộn với nghệ thuật đường phố pixel tại Thụy Điển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước