Một năm sau vụ chìm phà Sewol: Nỗi đau chưa nguôi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 16/04/2015 17:24 GMT+7

VTV.vn - Vụ chìm phà Sewol đã một năm qua đi, nhưng đối với những người ở lại, cái kết đau buồn vẫn chưa nguôi ngoai.

Một năm về trước, vụ chìm phà Sewol thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, trong đó có tới 250 em học sinh cấp 3. Đây được coi là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Và trong khi chiếc phà đang chìm dần xuống đáy biển, các em vẫn hồn nhiên nô đùa và tưởng rằng tất cả chỉ là một trò chơi.

Một năm đã qua đi, đối với những người ở lại, cái kết đau buồn vẫn chưa dừng lại. Một năm qua, cuộc sống của họ là những hành trình đi tìm kí ức, cũng như tua đi tua lại những giây phút, những lời nói, những tin nhắn cuối cùng của người thân trên phà Sewol.

Tại trường Trung học Dawon, ngôi trường có đến 250 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà, trong những lớp học có tới một nửa là những chiếc bàn trống, những tấm bảng đen giờ được trang hoàng chỉn chu, dăng kín những lời tiễn biệt và tiếc thương gửi tới người đã khuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước