Mỹ - Iran vừa trải qua giây phút trên bờ vực xung đột

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 15:19 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Trump đã gửi thông điệp tới Iran cảnh báo sẽ tấn công nhưng để một khoảng thời gian để thương thuyết giữa hai bên. Đây là thông tin do Iran vừa đưa ra.

Như vậy, hiện ngòi nổ xung đột Mỹ - Iran đang tạm được xếp sang bên. Tuy nhiên, ngày 21/6, xung đột vũ trang giữa hai nước đã suýt nữa xảy ra. Ngồi lại với phóng viên truyền hình NBC, Mỹ, Tổng thống Trump kể lại về giờ phút ông hủy cuộc không kích Iran sát giờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: "Các tướng lĩnh bước vào và nói: Thưa ngài, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi cần quyết định của ngài. Tôi nói tôi muốn biết trước khi các anh tiến hành bao nhiêu người sẽ bị thiệt mạng? Các tướng lĩnh tính toán và trả lời là 150 người. Tôi không thích điều đó. Tôi không nghĩ cuộc không kích là xác đáng".

Quyết định kiềm chế có lẽ là tính toán tới từ cả hai phía. Iran cũng vừa công bố đã quyết định không bắn hạ tiếp chiếc máy bay Mỹ đi hộ tống chiếc không người lái mà Iran đã bắn trước đó.

Ông Amirali Hajizadeh - Tư lệnh Không quân, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói: "Cùng với chiếc máy bay không người lái, Mỹ còn có một chiếc P-8 chở 35 người. Chiếc này cũng vào không phận của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể bắn hạ nó, nhưng chúng tôi đã không làm thế".

Nếu Iran bắn rơi một chiếc máy bay chở binh lính Mỹ, hành động đáp trả của Mỹ hẳn đã khác rất nhiều. Rõ ràng, Mỹ và Iran đều nhận thấy, chưa đáng để họ phải đối mặt với những hậu quả của xung đột vũ trang vào lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước