Xe thiết giáp M113 do Mỹ sản xuất và có mặt trong chiến tranh Việt Nam với số lượng khá lớn. Chúng nổi tiếng vì có khả năng cơ động việt dã vượt mọi địa hình, đặc biệt có tốc độ rất cao và được mệnh danh là "Thần Mã". Dẫu vậy, "Thần Mã" đã có phen bị bắt sống bởi thiết giáp của ta.
Trung sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Bùi Tiến Hợp là lái xe thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574, Quân khu 5. Năm 21 tuổi, ông cùng đồng đội hành quân 1.000km vượt Trường Sơn dưới "mưa bom bão đạn" của không quân Mỹ và có mặt tại chiến trường Quảng Nam. Ngày 24/3/1975 đã trở thành ký ức không thể nào quên của ông.
Vượt qua được cầu Tam Kỳ, 2 xe thiết giáp K-63 của ta dẫn theo bộ binh tiến vào trung tâm thị xã Tam Kỳ, vừa đi vừa anh dũng bắn trả địch. Hoảng sợ trước hỏa lực mạnh của ta, quân địch rút chạy. Vào lúc 10h30 ngày 24/3/1975, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta tung bay trên nóc Tòa thị chính tỉnh lỵ Quảng Nam. Thị xã Tam Kỳ hoàn toàn giải phóng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)