Những mong ước trong ngày khai trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/09/2017 16:26 GMT+7

VTV.vn - Ngày khai giảng đánh dấu một khởi đầu mới cho mỗi học sinh trong năm học mới, hy vọng mới cùng với bạn bè và những kiến thức mới.

"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học". 

Đó là những dòng văn đầy cảm xúc trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Đọc lại những dòng văn này, có lẽ nhiều người đang sống lại với không khí của những ngày đầu tiên đi học. Trong cảm xúc tinh khôi của ngày đầu năm học mới, những dự định, những ước mơ vì thế trở nên ý nghĩa hơn.

Vì sao học sinh không còn mặn mà với lễ khai giảng? Vì sao học sinh không còn mặn mà với lễ khai giảng? TP.HCM: Lễ khai giảng đặc biệt của những trẻ em nghèo TP.HCM: Lễ khai giảng đặc biệt của những trẻ em nghèo Rộn ràng lễ khai giảng đầu năm học mới Rộn ràng lễ khai giảng đầu năm học mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước