Nỗ lực đưa con chữ đến vùng trũng miền Tây

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/09/2016 21:48 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều người đang ngày đêm âm thầm giúp những đứa trẻ ở vùng trũng miền Tây được đến trường.

Mặc dù ngày khai giảng đã qua lâu nhưng nhiều nơi tại miền Tây, các em nhỏ vẫn chưa được đến trường. Nhiều ngôi trường tại đây mái còn dột, vách còn chưa kín. Đời sống cơ cực khiến ước mơ đến trường của nhiều em nhỏ phải dang dở. Có em buộc phải nghỉ học vì gia cảnh quá khó khăn. Thậm chí, không ít em phải đi làm thuê vì kế mưu sinh cho cả gia đình dù đang tuổi đến trường.

Nỗ lực đưa con chữ đến vùng trũng miền Tây - Ảnh 1.

Nhiều ước mơ đi học đã được chắp cánh nhờ những nỗ lực âm thầm của những tấm lòng nhân hậu (Ảnh: Dân trí)

Trong sự thiệt thòi của trẻ em vùng sâu, người ta lại được thấy sự bao dung của rất nhiều những tấm lòng. Đời sống còn lam lũ nhưng họ vẫn đồng ý gánh thêm "chữ" với hy vọng sẽ làm đổi đời vùng quê nghèo.

Tiêu điểm Cho em tới trường trong chương trình Chuyển động 24h hôm nay đã dành thời lượng để nói về những con người âm thầm ấy. Họ đã làm như thế nào để con chữ vẫn nổi dù đời sống miền Tây còn nhiều khó khăn?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước