Trái tim cho em: Chàng trai sau 6 năm mổ tim trở thành sinh viên đại học

Minh Đức-Thứ tư, ngày 28/09/2016 15:26 GMT+7

VTV.vn - Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Trái tim cho em, Khánh đã được phẫu thuật chữa bệnh tim bẩm sinh. Hiện em đang là sinh viên năm 3 trường HV Kỹ thuật Mật mã Hà Nội.

Cách đây 6 năm, Nguyễn Văn Khánh - sinh năm 1996 (thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh - Hà Nội) là một cậu học trò lớp 9 gầy gò, yếu ớt, thường xuyên đau ốm bởi căn bệnh tim bẩm sinh.

Khi Khánh mới được 10 tháng tuổi thì đột nhiên tím tái, khó thở. Bố mẹ đưa em đi khám thì phát hiện em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình chỉ có một ngôi nhà để che mưa che nắng, bố mẹ em vì thương con nên bàn nhau bán nhà đi để lấy tiền chữa trị. Thế nhưng, lúc đấy cả ngôi nhà và mảnh vườn đem đi bán cũng chỉ được trả 7 triệu đồng, trong khi số tiền cần thiết để phẫu thuật cho Khánh lên tới 30 triệu. Thu nhập của gia đình Khánh lúc này chỉ khoảng 1,2 triệu/năm, chỉ lo đủ ăn cho gia đình và cho 2 đứa con đi học. Mẹ em Khánh - chị Hà Thị Tính, cho biết: "Lúc đấy, suy nghĩ đưa được con đi chữa bệnh là một ước mơ quá xa vời. Với số tiền kiếm được lúc đấy sợ rằng chắt chiu cả đời cũng khó đủ 30, 40 chục triệu đưa con đi phẫu thuật"

Trái tim cho em: Chàng trai sau 6 năm mổ tim trở thành sinh viên đại học - Ảnh 1.

Thời điểm Khánh vừa được phẫu thuật xong vẫn còn rất gầy gò

15 năm trời kể từ khi sinh ra, Khánh phải sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh, không được thoải mái nô đùa như bạn bè cùng trang lứa. Nhiều lần vì đau ốm, khó thở mà Khánh phải nghỉ học. Mỗi khi nhìn bạn bè chơi đá bóng, chạy nhảy Khánh lại chạnh lòng.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với Khánh, trong một lần đi chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình chị Tính đã được bác sĩ giới thiệu đến chương trình Trái tim cho em. Hồ sơ của Khánh đã được chấp nhận và em đã được phẫu thuật thành công, chữa trị khỏi căn bệnh đã cùng chung sống suốt 15 năm.

Trái tim cho em: Chàng trai sau 6 năm mổ tim trở thành sinh viên đại học - Ảnh 2.

Khánh (bên trái) hiện đang là sinh viên năm 3 trường Học viện Kỹ thuật Mật mã Hà Nội

Đã 6 năm kể từ khi thực hiện ca phẫu thuật tim, Khánh cho biết mình đang cảm thấy rất khỏe mạnh, yêu đời và hòa nhập tốt với bạn bè, không còn sự rụt rè, mặc cảm bệnh tật nữa. Khánh vui vẻ chia sẻ: "Em không thể tưởng tượng được cuộc sống bây giờ của em sẽ như thế nào nếu không được phẫu thuật tim. Em sẽ không thể có đủ sức khỏe để theo việc học, không thể thi đỗ Đại học, thực hiện ước mơ của mình. Hơn ai hết, em hiểu cảm giác buồn khổ, tuyệt vọng khi mắc bệnh tim bẩm sinh. Em thật sự hy vọng chương trình Trái tim cho em sẽ tiếp tục phát triển và giúp đỡ những trường hợp mắc bệnh tim và có hoàn cảnh khó khăn như em ngày trước".

Hiện nay, Khánh đang là sinh viên năm 3 trường Học viện Kỹ thuật Mật mã Hà Nội. Cuộc sống của chàng sinh viên 20 tuổi giờ đây tràn đầy niềm vui, hoài bão và hy vọng vào một tương tai tươi sáng hơn.

"Trái tim cho em" - Một hoạt động ý nghĩa - Những tấm lòng cao cả

Mỗi một tin nhắn giúp mang đến cơ hội chữa bệnh cho trẻ em nghèo mắc bệnh Tim bẩm sinh:

Soạn TTCE gửi 1408 (18.000 đồng/tin nhắn)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

trái tim cho em

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước