Nỗi lo thiếu đất chôn cất của người dân vùng chiến sự Mosul

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/01/2017 22:14 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ lo lắng cho cuộc sống, tính mạng của mình, người dân Mosul còn phải đối mặt với tình trạng không có chỗ để chôn cất người thân.

Những người dân vùng chiến sự Mosul, phía bắc Iraq, đang phải chôn cất người thân của mình chỉ bằng những mô đất nhỏ lấp lên ở bất cứ đâu, cùng vài tảng đá dựng đứng một cách tạm bợ.

"Không có cách nào để tới được các khu nghĩa trang, nên chúng tôi phải chôn người chết trong trường học, hay ở bất cứ đâu có thể" - ông Yaser Abed - người dân Mosul, cho biết.

Tại sân sau của một trường tiểu học địa phương, những người còn sống đứng quanh tấm gò đất khô cằn, nơi họ vừa chôn cất bạn bè và người thân. Những người được chôn tại đây mỗi người có một câu chuyện của riêng mình. Từ cụ già lớn tuổi bị đau tim và không thể tới kịp bệnh viện do cuộc giao tranh, hay nạn nhân của những đợt bắn tỉa và tấn công của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Khi bị quân đội chính phủ Iraq dồn vào thế bị động, nhóm phiến quân IS đã thẳng tay khai trừ những người chúng coi là ngoại đạo.

"Nơi này vẫn là mục tiêu tấn công của IS. Với chúng, chúng tôi là những kẻ ngoại đạo, nên chúng giết bất kỳ ai, kể cả một người bình thường chúng nhìn thấy trên phố" - anh Alaa Mostafa cho biết.

Trong khi đó, tại nghĩa trang Gogjali chỉ cách đó 5km là một cảnh tượng trống vắng không một bóng người. Không thể tới được những địa điểm chôn cất tử tế, bất cứ đâu trong thành phố Mosul vẫn sẽ còn là nơi chôn cất của những người xấu số tại đây, ít nhất là cho đến khi chiến tranh kết thúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước