Thầy giáo mang quân hàm xanh và lớp học đặc biệt trên đảo Hòn Chuối

Trung tâm Tin tức VTV24

20/05/2018 16:39 GMT+7

VTV.vn - 8 năm qua, trên hòn đảo Hòn Chuối xa xôi thuộc tỉnh Cà Mau, một lớp học đặc biệt đã được duy trì bởi một thầy giáo mang quân hàm xanh.

"Trong cuộc sống, không phải đói ăn đói mặc là điều ghê gớm, đói tri thức mới là điều ghê gớm nhất" cũng vì tâm niệm đó mà thầy Trần Bình Phục - người quân nhân cần mẫn hơn 8 năm qua mang con chữ đến cho những trẻ em ngoài đảo Hòn Chuối.

Đảo Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau ở phía cực Nam của Tổ quốc. Cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Cư dân trên đảo sống cuộc sống du mục, chưa có điện cũng như nước ngọt để dùng. Thương những đứa trẻ nghèo không biết chữ, thầy Phục đã tình nguyện ra đảo, dạy chữ cho các em. Đối với thầy, người giáo viên không chỉ dạy kiến thức cơ bản, hơn ai hết họ còn phải là người gieo những mầm xanh tươi đẹp, dạy đạo đức, lễ nghĩa trong cuộc sống cho các em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tin liên quan

Việc tử tế: Thầy giáo tật nguyền viết chữ bằng miệng

Việc tử tế: Thầy giáo tật nguyền viết chữ bằng miệng

VTV.vn - Bị tật nguyền cả tay và chân từ nhỏ, anh Phùng Văn Trường đã quyết tâm luyện viết chữ bằng miệng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.