Tình bạn cao đẹp của hai học sinh cùng giúp nhau vượt lên số phận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/10/2017 15:41 GMT+7

VTV.vn - Em Lê Ngọc Quốc Đạt bị bệnh xương thủy tinh, không thể đi lại. Thương bạn, suốt 8 năm nay, Nguyễn Minh Quang tình nguyện cõng bạn tới trường.

Tấm gương cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống của hai em lại được vinh danh ở Lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục diễn ra sáng 18/10 tại Hà Nội.

Biết nhau từ tuổi còn thơ, sát cánh cùng nhau từ lúc lớp 3. Ở bất cứ đâu, Quang cũng là đôi chân của Đạt.

Vốn mặc cảm với bản thân, Đạt trước khá nhút nhát và kiệm lời. Tuy nhiên, tình bạn chân thành của Quang cũng như tình yêu của bà ngoại đã giúp em thoát ra vỏ bọc của bản thân.

Năm nay, hai bạn đã học lớp 11 đồng nghĩa hai em chỉ còn ở bên nhau hơn một năm nữa. Quang rồi cũng sẽ phải rời xa Đạt để đuổi con đường riêng, nhưng Đạt không buồn bởi em cũng đã ấp ủ giấc mơ của riêng mình.

Việc tử tế: Bữa sáng cho học trò nghèo Việc tử tế: Bữa sáng cho học trò nghèo Việc tử tế: Trại hè thiện nguyện “Cánh cửa thần kỳ” Việc tử tế: Trại hè thiện nguyện “Cánh cửa thần kỳ” Cặp lá yêu thương: Nước mắt và nụ cười Cặp lá yêu thương: Nước mắt và nụ cười

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước