Đội công binh số 4 của Việt Nam vừa lập nên thành tích ấn tượng khi hoàn thành tuyến đường chiến lược dài gần 40 km chỉ trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch đề ra. Đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là biểu tượng của kết nối, hy vọng và nỗ lực kiến tạo hòa bình tại vùng đất còn nhiều chia cắt.

Trên bản đồ tác chiến của Liên hiệp quốc, gạch nối nhỏ bé này biểu thị một công trình chiến lược: Tuyến đường Abyei - Agok. Nếu con đường này tê liệt, toàn bộ hoạt động tuần tra, bảo vệ và chuỗi cung ứng hàng hóa sẽ bị đứt gãy, đẩy người dân vào cảnh cô lập hoàn toàn.
Từ con đường bùn đất đến cung đường mới 40 km và tương lai khu vực là mồ hôi, công sức và khối óc của những người lính công binh Việt Nam trong suốt 85 ngày đêm, dưới cái nắng nóng tới 50 độ C.
Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4, Phái bộ UNISFA cho biết: ''Cán bộ chiến sĩ đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Bằng mọi giá phải thông tuyến trước mùa mưa, nhưng tuyệt đối không hạ thấp chỉ tiêu, yêu cầu kĩ thuật của công trình''.

Được xây dựng với vật liệu tiên tiến, các giải pháp chống ngập hiệu quả, con đường huyết mạch mang lại đổi thay tích cực.
''Chúng tôi hạnh phúc vô cùng! Không còn cảnh đường lầy lội, bà con bị cô lập biết bao năm trời. Đây thực sự là giấc mơ thành sự thật. Các chiến sĩ Việt Nam giỏi quá! Cảm ơn Việt Nam'', ông Kul Lal, người dân Abyei bày tỏ.
Mỗi mét đường, mỗi nhịp cầu nối dài ước mơ hòa bình nơi đây đều mang dấu ấn của những người lính Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân ái và yêu hòa bình.
Bình luận (0)