Đằng sau nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Tesla Cybertruck

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 03/12/2019 18:29 GMT+7

VTV.vn-Xuất hiện trong “Điệp viên 007” hơn 40 năm trước, chiếc “xe hơi kiêm tàu ngầm” giả tưởng đã có hành trình thú vị, trước khi trở thành ý tưởng cho dòng xe mới nhất của Tesla.

Những người chủ "chưa từng xem phim 007"

Mọi chuyện bắt đầu năm 1989 tại một nhà kho ở Long Island, New York. Chủ khu nhà kho quyết định rao bán đấu giá toàn bộ những vật dụng vô chủ còn được cất giữ tại đây. Đó là một cuộc rao bán "mù": cả người bán lẫn người mua đều không biết hàng trong kho là gì, chúng chỉ được mở ra khi việc mua bán đã xong.

Bỏ giá 100 USD, một cặp vợ chồng sống trong vùng đã trúng một trong số những kho đồ vô chủ này. Mở kho và quét đi lớp bụi dày, họ vẫn chưa biết mình vừa sở hữu vật gì.

Doug Redenius, nhà đồng sáng lập Quỹ Ian Fleming – tổ chức phi lợi nhuận mang tên cha đẻ loạt truyện và phim 007, chia sẻ: "Ban đầu họ không biết đấy là cái gì. Họ chưa từng xem bất cứ một bộ phim về James Bond nào. Dĩ nhiên họ cũng không biết vật đó có giá trị như thế nào".

Đằng sau nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Tesla Cybertruck - Ảnh 1.

Chiếc Lotus Esprit S1 cùng tài tử Roger Moore (người thủ vai 007) và nữ diễn viên Barbara Bach

Hai vợ chồng đã thuê xe tải để chở chiếc xe về, dự định sửa chữa phần mui xe bị móp cùng vài tân trang khác. Nhưng những người lái xe tải đã sớm nhận ra và báo cho họ biết rằng – đó là một "báu vật" từ kho tàng phim 007.

Theo ông Redenius: "Người chồng sau đó mới đi thuê băng bộ phim 007 và nhận ra những gì mình đang chứng kiến".

Thì ra, đây là một trong 8 chiếc xe Lotus Esprit S1 được dùng trong "The Spy Who Loved Me", và chuyên dùng cho các cảnh quay dưới nước.

Quá khứ huy hoàng của chiếc xe 007

Với biệt danh “Wet Nellie”, chiếc xe đã được nhà sản xuất phim đặt hàng chế tạo đặc biệt để phục vụ các cảnh dưới nước. Một công ty chuyên về trang bị kỹ thuật hải dương tại Florida, Mỹ, mang tên Perry Oceanographic đảm trách công việc này, sử dụng phần vỏ của một chiếc Lotus Esprit S1 thông thường.

Đằng sau nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Tesla Cybertruck - Ảnh 2.

Chiếc Lotus "Wet Nellie" thực chất là một tàu lặn sử dụng cho các cảnh quay dưới nước

Thực chất đây là một chiếc tàu lặn, có khoang bơm nước vào, cùng với một động cơ 4 cánh quạt đặt phía sau, cho phép nó có thể lặn và di chuyển dưới nước. Tuy nhiên, khoang lái bên trong cũng sẽ ngập nước và người điều khiển sẽ phải mang đồ lặn có bình dưỡng khí. Dù có vẻ ngoài của một chiếc Lotus, nhưng thực chất "xe" không hề có bánh, thay vào đó là những bộ vây nhân tạo có tác dụng giữ cân bằng – cũng như tô điểm thêm sự hiện đại cho một chiếc xe công nghệ cao trong phim 007.

Chi phí cho việc chế tạo "Wet Nellie" tiêu tốn đến 100.000 USD vào năm 1976, tương đương khoảng 425.000 USD ngày nay. Trong các cảnh quay, thợ lặn người Mỹ Don Griffin, một cựu lính đặc nhiệm SEAL, là người mặc đồ lặn điều khiển chiếc xe. Nhà sản xuất cũng dùng 3 vỏ xe Lotus rỗng khác cho các cảnh quay dưới nước.

Hành trình thú vị hậu phim trường

Sau khi "The Spy Who Loved Me" đóng máy, chiếc xe được nhà sản xuất sử dụng trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim, trước khi đưa về cất giữ trong kho tại Long Island. Mãi 10 năm sau, khi thời hạn thuê kho hết hiệu lực và không ai đến nhận, thì chiếc xe mới được mang trở lại ánh sáng.

Cặp vợ chồng giấu tên may mắn nói trên, sau khi tân trang lại chiếc xe, đã đem "Wet Nellie" tới tham gia nhiều triển lãm trưng bày các món đồ liên quan tới James Bond. Quỹ Ian Fleming – một tổ chức chuyên tìm hiểu và sưu tầm các di sản về 007 cùng tác giả Ian Fleming, đã hỗ trợ người chủ việc xác thực nguồn gốc của chiếc xe.

Đằng sau nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Tesla Cybertruck - Ảnh 3.

Chiếc xe xuất hiện tại nhiều triển lãm trước khi được bán đấu giá vào năm 2013

Cuối cùng sau nhiều cân nhắc, cặp vợ chồng chủ nhân đã quyết định đưa xe ra bán tại nhà đấu giá Sotherby’s vào năm 2013. Theo nhà nghiên cứu Doug Redenius: "Tôi nói với họ rằng, nếu chiếc xe được bán, thì chắc chắn họ sẽ có một khoản tiền đủ sống sung túc cả đời"

Và không ngoài dự đoán, chiếc Lotus đã về tay một người mua giấu mặt với giá gần 1 triệu USD – bằng 10.000 lần con số mà cặp vợ chồng kia bỏ ra trước đó 24 năm.

Dù vậy, đây vẫn không phải là chiếc xe trong phim 007 được bán đấu giá đắt nhất – kỷ lục thuộc về một chiếc Aston Martin DB5 trong phim "Thunderball" năm 1965, vừa được bán với giá 6,5 triệu USD hồi tháng 8 vừa rồi.

Niềm đam mê của Elon Musk

Vị chủ nhân mới của chiếc Lotus sau đó được tiết lộ - đó chính là tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Trả lời phỏng vấn một blog về xe hơi sau vụ đấu giá, Musk cho biết mình là một người hâm mộ 007 ngay từ thời niên thiếu. Musk chia sẻ: "Khi còn là một đứa trẻ ở Nam Phi, tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy James Bond trong chiếc Lotus Esprit phóng xe từ trên bến tàu xuống nước, và biến nó thành tàu ngầm chỉ với một nút bấm".

Vị CEO của Tesla còn tham vọng hơn khi mong muốn một ngày nào đó đây sẽ là thực tế: "Sau này lớn lên tôi có chút thất vọng khi biết nó thực ra không thể biến hình. Nhưng tôi sẽ tìm cách nâng cấp nó, nhờ động cơ điện của Tesla, và khiến nó có thể biến hình thật sự".

Đằng sau nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Tesla Cybertruck - Ảnh 4.

Một trong những cảm hứng của Tesla Cybertruck chính là chiếc xe Lotus Esprit

6 năm sau, tham vọng của Elon Musk vẫn chưa thể thành sự thật. Nhưng chiếc Lotus có một không hai này đã trở lại mặt báo, nhờ dòng tweet từ vị tỷ phú: “Thiết kế Cybertruck chịu ảnh hưởng một phần từ The Spy Who Loved Me”, cùng với video cảnh chiếc xe biến hình và lặn dưới nước trong phim.

Đằng sau nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Tesla Cybertruck - Ảnh 5.

Tỷ phú Elon Musk giới thiệu chiếc Tesla Cybertruck tại sự kiện ngày 21/11 vừa qua.

Các thông số của chiếc Tesla Cybertruck

Dòng xe: Bán tải, động cơ điện

Tầm hoạt động: 400-800km/lần sạc

Sức chở: 6 chỗ ngồi, tải trọng 3600-6300 kg

Tính năng đặc biệt: Vỏ chống đạn 9mm

Mức giá: Từ 39.900 USD

Giao hàng: Năm 2021

Lượng đặt hàng: 250.000 chiếc (tính tới 27/11/2019)

Nguồn: Wikipedia

Cybertruck có lẽ là cái tên đang được chú ý nhất trong làng xe điện, với hơn 250 nghìn đăng ký đặt mua chỉ sau khoảng 10 ngày ra mắt. Nhưng chiếc xe độc đáo này có lẽ sẽ không được ra đời, nếu không có một bộ phim 007 tuổi đời gần nửa thế kỷ, cùng chiếc xe biến hình có một không hai khiến Elon Musk phải trầm trồ./.

(Nguồn: CNBC, Telegraph)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước