Sau 12 năm bị bắt cóc, thiếu niên tìm lại gia đình nhờ ứng dụng Google Maps

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 17/10/2020 16:10 GMT+7

VTV.vn - Một thiếu niên 17 tuổi người Indonesia đã đoàn tụ được với gia đình nhờ vào ứng dụng bản đồ Google Maps sau 12 năm bị bắt cóc.

Cách đây 12 năm, Ervan Wahyu Anjasworo, sống tại huyện Sragen (tỉnh Trung Java, Indonesia), khi đó vẫn chỉ là một cậu bé 5 tuổi đã bị một người biểu diễn đường phố bắt cóc, trong khi cậu bé đang đi bộ từ nhà đến một cửa hàng trò chơi điện tử.

Kẻ lạ mặt đã đánh lừa Ervan rằng sẽ đưa cậu bé về nhà, nhưng sau đó đã bắt cóc cậu bé và buộc Evran phải thực hiện những màn biểu diễn trên đường phố cùng mình.

2 năm sau ngày bị bắt cóc, vào một ngày khi đang biểu diễn trên đường phố, kẻ bắt cóc đã bị cảnh sát truy đuổi vì màn biểu diễn gây mất trật tự công cộng. Tên này đã bỏ chạy thoát thân và để lại cậu bé Ervan một mình. Do không còn ai thân thích bên cạnh, cậu bé Ervan sau đó đã được cảnh sát đưa vào trại trẻ mồ côi để được chăm sóc.

Sau 12 năm bị bắt cóc, thiếu niên tìm lại gia đình nhờ ứng dụng Google Maps - Ảnh 1.

Ervan Wahyu Anjasworo đoàn tụ cùng cha mẹ sau 12 năm xa cách

Trong khi ở trại trẻ mồ côi, cậu bé Ervan bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm trước đây với gia đình của mình, đặc biệt là khu chợ mà bà Ervan thường dẫn cậu đến.

Mới đây, Ervan đã dùng ứng dụng Google Maps để tìm kiếm thông tin về khu vực lân cận trại mồ côi mà tìm thấy khu chợ truyền thống có tên Gonggang, một cái tên gợi lên nhiều ký ức trong quá khứ của Evran.

Evran sau đó đã đưa thông tin về khu chợ cho nhân viên làm việc tại trại mồ côi. Người này đã liên hệ với khu chợ, đưa ảnh của Evran từ khi còn là một cậu bé để nhờ tìm kiếm thông tin về gia đình của cậu.

Evran sau đó đã nhận được một hình ảnh gia đình của mình và cậu đã có thể nhận ra được gương mặt của cha, mẹ và anh chị em của mình. Sau 12 năm bị thất lạc, Evran đã tìm lại và được đoàn tự với gia đình.

Suparno, cha của Evran, thừa nhận rằng sau 12 năm, gia đình đã từ bỏ hy vọng tìm lại được con trai, nhưng vẫn luôn cầu mong con trai mình đang sống hạnh phúc. Sau khi đoàn tụ với con trai, ông Suparno đã gửi lời cảm ơn đến trại trẻ mồ côi, nơi đã chăm sóc cho con trai của mình suốt 12 năm qua cho đến khi gia đình được đoàn tụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước