Cuộc sống và con người miền Tây trong mắt thầy giáo Ý

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 22:26 GMT+7

VTV.vn - Qua ống kính và cảm nhận của một thầy giáo người Ý hiện đang sống tại Cần Thơ, người ta có thể thấy được nét độc đáo trong văn hóa của người miền Tây.

Anh Luca Fecarotta mới sống ở đất Tây đô chỉ khoảng 2 năm nay. Anh cũng không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng qua bộ sưu tập ảnh của anh, người ta có thể thấy được nét độc đáo trong văn hóa của người miền Tây.

Ngoài việc đứng lớp ở một trung tâm Anh ngữ, Luca gần như dành trọn thời gian còn lại rong rủi và khám phá.

"Tôi thích chụp ảnh vì nó có thể nói lên những câu chuyện. Mục đích của tôi là muốn giới thiệu nền văn hóa ở những nơi xa xôi cho người không có điều kiện đi du lịch" - anh Luca Fecarotta, giáo viên người Italy, chia sẻ.

Một buổi sáng theo chân Luca, người ta có thể nhận ra sức hấp dẫn khác biệt của miền Tây không chỉ thể hiện ở nếp sinh hoạt, mà còn nằm trên nụ cười của người lao động. Có lẽ, chính họ cũng không nhận ra.

"Tôi luôn nói với bạn bè tôi rằng "ngừng than phiền đi" nên đi đến những quốc gia như tôi đang ở là Việt Nam, để thấy cái cách họ đối xử niềm nở và nhìn cuộc sống một cách lạc quan. Họ nên học hỏi điều đó" - anh Luca cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước