Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là lúc loài hoa dã quỳ (hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ) bắt đầu bung nở. Vốn là loài hoa dại quen thuộc của vùng cao nguyên, sự xuất hiện của những vạt hoa vàng rực ngay giữa lòng thủ đô hay các khu vực ven đô đang tạo nên sức hút khó cưỡng.

Dã quỳ sở hữu vẻ đẹp dung dị nhưng đầy sức sống. Những cánh hoa mỏng manh, vàng ươm như gom hết chút nắng còn sót lại của mùa thu, thắp sáng cả một khoảng không gian.

Từ trên cao nhìn xuống, những bụi dã quỳ mọc san sát tạo thành những thảm vàng trải dài xen lẫn màu xanh của lá.
Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đối lập với những tòa nhà cao tầng phía xa tạo nên một nét chấm phá thú vị cho bức tranh đô thị Hà Nội.
Tranh thủ những ngày nắng đẹp, nhiều bạn trẻ xúng xính váy áo, mang theo phụ kiện để ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân bên loài hoa báo đông.

Vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu nhiếp ảnh và giới trẻ. Tại các bãi đất trống hay triền đê nơi hoa nở rộ, không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày.

Tháng 11, 12 là thời điểm hoa dã quỳ nở rộ đẹp nhất.

Những nhiếp ảnh gia cũng không bỏ lỡ cơ hội "săn" những khung hình đẹp nhất mùa hoa năm nay. Sự say mê sáng tác nghệ thuật giữa thiên nhiên là hình ảnh dễ bắt gặp tại đây.
Không chỉ thu hút giới trẻ, vẻ đẹp của dã quỳ còn làm xiêu lòng những người phụ nữ trung niên. Trong tà áo dài thướt tha hay những bộ váy thanh lịch, họ tìm đến đây để thư giãn và lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè.

Chụp hình bên vườn hoa dã quỳ sáng vàng rực rỡ - một khung cảnh lãng mạn, đầy chất thơ.
Sắc vàng kiêu hãnh vươn lên giữa tiết trời se lạnh như một lời chào ấm áp của mùa đông Hà Nội.
Mùa hoa dã quỳ thường không kéo dài quá lâu, thường đẹp nhất trong khoảng 2-3 tuần. Vì vậy, đây đang là thời điểm "vàng" để người dân Hà Nội ghé thăm, thưởng ngoạn và mang về cho mình những bộ ảnh mùa đông ấn tượng.
Bình luận (0)