Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tại nhiều địa phương trên cả nước, linh vật chào xuân lại trở thành điểm nhấn không gian đô thị, phản ánh bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của từng vùng đất.
Không chỉ là trang trí Tết, xuân Bính Ngọ, năm nay, 2 linh vật ngựa của Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách bởi ý tưởng sáng tạo, mang thông điệp về sự đoàn kết, đổi mới và phát triển của thành phố biển năng động.
Kim mã hợp nhất - 1 trong 2 linh vật ngựa của Đà Nẵng được chú ý năm nay. Người dân Đà Nẵng đi qua con đường này đều dừng lại vài giây, thậm chí là vài phút để có thể chụp 1 tấm ảnh hoặc tìm kiếm địa danh mình sinh sống có trên này hay không.

Mô hình linh vật cao khoảng 3 m, tung vó hướng ra sông Hàn. (Ảnh: PLO)
94 tên gọi xã, phường, đặc khu của TP Đà Nẵng đã được kết nối, sắp đặt để cùng tạo nên một hình khối thống nhất, vững chãi. Mỗi địa danh đều giữ vị trí riêng, nhưng cùng hướng về một hình hài chung - hình hài của một Đà Nẵng đồng lòng, chung mục tiêu.
Chị Nguyễn Thanh Hoài My (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) bày tỏ: "Mình cảm thấy linh vật ngựa năm nay rất tuyệt vời. Là người dân Đà Nẵng, mình cảm thấy rất tự hào".
Trong khi đó, Kim mã 4.0 lại mang phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa kết hợp yếu tố công nghệ, hướng đến thông điệp về sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng.

Linh vật ngựa “Kim mã 4.0”. (Ảnh: VOV)
Ông Lê Quang Hiếu (Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cho biết: "Tiêu chí xuyên suốt để lựa chọn đường hoa cũng như linh vật là sáng tạo, tính mới, phù hợp với bản sắc văn hóa. Đồng thời, thiết kế được lựa chọn phải mang đến tính trải nghiệm cho người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh của TP Đà Nẵng, trẻ trung, năng động".
27 Tết này, khi đường hoa chính thức mở cửa, 2 linh vật này sẽ là điểm dừng chân yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách - những người tìm thấy ở đây sự mới mẻ trong cách kể câu chuyện về thành phố bằng ngôn ngữ mỹ thuật.
Bình luận (0)