"Ai may cho ta mặc?" - Lời nhắc nhở về sự quan tâm và sẻ chia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/04/2019 08:33 GMT+7

VTV.vn - "Ai may cho ta mặc?" là chủ đề của một triển lãm đặc biệt đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

"Lan 32 tuổi là một thợ giày người Việt Nam. Tiền lương 1 tháng của cô thậm chí còn ít hơn giá bán của một đôi giày cô làm ra. Cô chỉ được trả 1 USD (khoảng hơn 23.000 đồng) cho 1 giờ làm việc trong khi cô phải gia công khoảng 1.200 đôi giày mỗi ngày. Đã 9 tháng rồi Lan chưa được về nhà thăm con trai" - dòng chú thích đơn giản này đã khiến nhiều người có mặt tại triển lãm "Ai cho ta mặc" phải ngạc nhiên, thậm chí là xót xa.

Mỗi người chắc hẳn sẽ giật mình nhìn xuống đôi giày mình đang đi, chiếc áo mình đang mặc và tự hỏi rằng: Liệu những người làm ra chúng có nghèo khổ và vất vả như nữ công nhân tên Lan trong bức tranh.

5 nhân vật tại triển lãm đại diện cho những người phụ nữ làm nghề may mặc từ khắp nơi thế giới. Mỗi người có một câu chuyện khác nhau. Điểm chung nhất của họ là cuộc sống khó khăn và chỉ quanh quẩn bên chiếc máy may, dù những sản phẩm họ làm ra xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới.

Chị Ellie Shipman - Điều phối viên quốc gia của Fashion Revolution cho hay: "Những vị khách đến triển lãm sẽ tự tay gắn những mảnh vải lên nhân vật mình cảm thấy đồng cảm nhất. Chúng tôi tin rằng chỉ khi chi phí thực sự của những bộ quần áo, cuộc sống thực của những người công nhân được phơi bày thì ngành công nghiệp thời trang mới có thể phát triển".

Với cái tên "Ai may cho ta mặc", triển lãm là lời nhắc nhở đến mỗi cá nhân trong xã hội về sự quan tâm và sẻ chia. Bởi trong bất cứ một quy trình sản xuất nào, người công nhân trực tiếp làm ra sản phẩm luôn là người mất nhiều công sức nhất, nhưng lại là người thiệt thòi nhất. Triển lãm mở cửa miễn phí tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước