Bỏ du học ở Mỹ, chàng trai 9X thành công với nông trại dưa lưới

VTV9-Thứ năm, ngày 14/06/2018 10:48 GMT+7

VTV.vn - Sau đây là câu chuyện về một chàng trai thuộc thế hệ 9X ở vùng đất thép Củ Chi mạnh dạn bỏ du học ở Mỹ, trở về quê quyết tâm làm nên một nông trại dưa lưới.

Ít người nghĩ rằng ông chủ của nông trại dưa lưới rộng 3.500m2 tại huyện Củ Chi, TP.HCM lại là một bạn trẻ 21 tuổi đã bỏ dở ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở Mỹ để theo đuổi giấc mơ mang thực phẩm sạch cho quê nhà. Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 9/2017, nông trại dưa lưới giống Nhật Bản của Trần Phương Tùng gồm 6 nhà lưới lớn, nhỏ.

Để có được những thành công bước đầu như hôm nay, chàng trai trẻ này đã phải đối diện với biết bao khó khăn không chỉ về kỹ thuật, công nghệ. Để sản phẩm có thể đi vào siêu thị, cửa hàng rau quả sạch, Tùng đã táo bạo thực hiện nhiều biện pháp để có được tiếng nói chung và sự hợp tác giữa hai bên. Việc đối tác tin tưởng một chàng trai 21 tuổi cũng không dễ dàng. Nông trại của Tùng đã thuyết phục được nhiều bạn trẻ ở địa phương để cùng nhau gắn bó, phát triển.

Mô hình nông nghiệp 4.0 ngày càng nở rộ ở nhiều địa phương trong cả nước với những kết quả khả quan. Chủ nhân của những mô hình ấy phần lớn là những người trẻ, dám nghĩ dám làm và dám đương đầu với thử thách.

Chàng trai tốt nghiệp Đại học Harvard và dự án 'Giảng dạy vì Việt Nam' Chàng trai tốt nghiệp Đại học Harvard và dự án "Giảng dạy vì Việt Nam"

VTV.vn - Teach for Vietnam (Giảng dạy vì Việt Nam) là dự án của một chàng trai tốt nghiệp 3 trường đại học, một trong số đó là Đại học Havard danh tiếng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước