Nghị lực của thanh niên dân tộc Dao mất đôi bàn tay

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/11/2016 22:28 GMT+7

VTV.vn - Bị mất đi đôi tay nhưng vẫn nỗ lực học tập, ra Hà Nội học Cao đẳng và Đại học, chàng thanh niên dân tộc Dao Lý Láo Lở khiến nhiều người khâm phục.

"Khiếm khuyết là điều không ai muốn. Ranh giới giữa mặc cảm và hòa nhập không phải ai cũng có thể vượt qua nhưng hãy cứ sống là chính mình, sống có ích mỗi ngày". Đó là điều mà Lý Láo Lở - thanh niên dân tộc Dao bị tai nạn mất đôi bàn tay chia sẻ.

Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thậm chí trầm cảm, Lý Láo Lở đã tự làm được nhiều việc như người bình thường. Đặc biệt, từ vùng cao xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Lý Láo Lở đã nỗ lực học tập, ra Hà Nội học Cao đẳng, rồi học Đại học với cái tên mới: Lý Anh Khang. Hiện chàng thanh niên 29 tuổi này đang tạm thời làm công việc người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước