Cặp lá yêu thương: 4 anh em mồ côi ở với bác ruột

Trần Hướng - Ngọc Phức-Thứ tư, ngày 12/07/2023 14:10 GMT+7

VTV.vn - Cả bố và mẹ đều đã qua đời để lại 4 anh em Mai ở với người bác ruột, thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất.

Cặp lá yêu thương trên hành trình đến với tỉnh Hà Nam mang đến câu chuyện của gia đình em Nguyễn Thanh Mai. Cả bố và mẹ đều đã qua đời để lại bốn anh em Mai ở với người bác ruột, thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất. Anh cả đi làm thuê trên thành phố, còn 3 anh em Mai cố gắng nỗ lực mỗi ngày để bám con chữ.

Giặt quần áo, cắt cỏ cho bò hay dọn dẹp nhà cửa..., là em gái duy nhất trong nhà nên Thanh Mai đã quen với những công việc này từ nhỏ. Nghỉ hè mấy anh em khác lên nhà bà ngoại, chỉ còn mình Mai ở nhà hỗ trợ công việc cho bác.

Cặp lá yêu thương: 4 anh em mồ côi ở với bác ruột - Ảnh 1.

Bố mẹ mất để lại 4 anh em ở cùng người bác ruột, cuộc sống của 5 bác cháu phụ thuộc vào chút tiền phụ cấp cho trẻ mồ côi và công việc đồng áng của bác.

Những ngày hè, Mai chẳng dám nghỉ, em cần mẫn đi làm thuê công việc bóc vải để hỗ trợ bác một phần kinh tế. Bóc được 1kg vải sẽ được trả công dao động từ 1.800 - 2.000 đồng. Chăm chỉ chịu khó nên Mai được mọi người trong làng quan tâm chia sẻ, từ những lời hỏi han, động viên cũng giúp em thêm phần quyết tâm.

Cặp lá yêu thương: 4 anh em mồ côi ở với bác ruột - Ảnh 2.

Mai đã sẵn sàng để chờ đón năm học mới, bao nỗ lực của em là để được đến trường, những khó khăn và gian nan sẽ vẫn còn đó vây quanh 5 bác cháu nhưng với sự cố gắng của mình Mai luôn tin rằng mình sẽ làm được.

Cặp lá yêu thương: Mùa hè của Bích và Tú Cặp lá yêu thương: Mùa hè của Bích và Tú Cặp lá yêu thương: Tuổi thơ con có ông bà Cặp lá yêu thương: Tuổi thơ con có ông bà Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước