Cặp lá yêu thương: Tuổi thơ con có ông bà

Minh Đức, Ngọc Minh-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 13:17 GMT+7

VTV.vn - Từ khi ba mất, mẹ cũng bỏ đi, em Trần Đức Long sống cùng ông bà nội nay đã ngoài 70.

Chuyến hành trình của Cặp lá yêu thương tại Kiên Giang là câu chuyện của em Trần Đức Long ở xã Thổ Sơn, huyện Hoàn Đất. Kể khi bố mất, mẹ cũng bỏ đi biệt xứ, ông bà trở thành chỗ dựa của Long. Tuổi thơ của Long cứ thế trôi qua mỗi ngày bên ông bà, bên những sự giúp đỡ của hàng xóm và cũng như cô bác họ hàng.

Ý thức hoàn cảnh nên Long cũng ngoan và chăm chỉ học tốt. Suy nghĩ và hành động của Long chín chắn hơn so với độ tuổi.

Cặp lá yêu thương: Tuổi thơ con có ông bà - Ảnh 1.

Một đứa trẻ 10 tuổi khéo tay, thương bà, thương ông làm những công việc nhà mỗi khi rảnh rỗi. Em quyết tâm thực hiện những lời hứa để ông bà yên tâm về mình.

Dù cho tuổi thơ ấy của Long có đang khuyết nhưng với tình thương của ông bà và mọi người xung quanh sẽ góp phần nào đó giúp em lại vững tin hơn trên chặng đường tương lai của mình.

Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ Cặp lá yêu thương: Tấm vé cuộc đời Cặp lá yêu thương: Tấm vé cuộc đời Cặp lá yêu thương: Ông bà ngoại bán nước mía nuôi cháu 8 tuổi mồ côi mẹ Cặp lá yêu thương: Ông bà ngoại bán nước mía nuôi cháu 8 tuổi mồ côi mẹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước