Cậu bé xương thủy tinh viết truyện trinh thám Biệt đội anh hùng Hảo Việt

Hoàng Thư, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Tác giả Lê Anh Xuân sinh năm 2002, do di chứng của chất độc da cam nên khi sinh ra bị bệnh xương thủy tinh, gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Là con của một cựu chiến binh đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự tại chiến trường khu IV, Lê Anh Xuân khi sinh ra đã mắc căn bệnh xương thủy tinh - một biểu hiện của tình trạng bị phơi nhiễm chất độc da cam. Biết con khuyết tật nhưng cha Xuân - ông Lê Đức Suyền - chưa bao giờ hết hy vọng. Ông kiên trì dạy con đọc, viết chữ.

Từ khi biết đọc, biết viết, Xuân bắt đầu viết rất nhiều truyện tranh cho lứa tuổi thiếu nhi. Sự đau đớn và khuyết tật không ngăn cản được em sống với những nhân vật của mình. Có một điều lạ, mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng người đọc lại không hề thấy chút ưu tư, phiền muộn hay thái độ bi quan ở những câu chuyện của Xuân. Cuối năm 2016, tập truyện tranh Anh hùng Hảo Việt của Lê Anh Xuân đã được Công ty Saigon Books, Nhà xuất bản Lao động in và phát hành.

Dù chỉ viết 2 trang giấy, Xuân phải nghỉ 2 - 3 ngày vì cầm bút quá nhiều, xương cánh tay lại bị gãy vỡ, đau đớn. "Có những bông hoa dù không đẹp nhưng vẫn đáng được sống" - phương châm sống này của cậu bé Lê Anh Xuân là động lực để một đứa trẻ bị di chứng chất độc da cam không thể đi đứng, di chuyển, chưa một lần tới trường nhưng lại đang là tác giả của những tập truyện tranh thú vị.

Khuyết tật, hoàn cảnh nhưng Lê Anh Xuân vẫn luôn sống hết mình để ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước