Hà Nội thập niên 90 qua những bức ảnh của Yuichi Kobayashi

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ năm, ngày 14/11/2019 15:15 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian qua, những bức ảnh về Hà Nội thập niên 90 của Yuichi Kobayashi đã được cộng đồng mạng cũng như nhiều người xem chia sẻ.

Nhiều người cảm thấy đồng cảm khi được nhìn lại những con phố, những đoạn đường nhiều kí ức cách đây 20, 30 năm. Khi đó, những chiếc xích lô chưa phải phương tiện phục vụ khách du lịch, xích lô như đôi chân của người dân, có mặt khắp nơi trên đường phố Hà Nội.

"Không thấy nhiều bóng dáng của ô tô mà chủ yếu vẫn là xe đạp và xe máy. Những cán bộ thắt ca vát, đạp xe đi làm qua Phố Huế. Một ngày chủ nhật, cả gia đình đi chơi trên chiếc xe máy. Những chiếc xe bus chở các em học sinh đi dã ngoại"… đó là những dòng chú thích được ông Kobayashi lưu lại cho từng bức ảnh mà ông đã chụp tại Hà Nội, trong những năm 90.

Là một người yêu nhiếp ảnh và đam mê máy ảnh, ông sở hữu bộ sưu tập máy ảnh lên tới hơn 50 chiếc, lang thang trên các con phố để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống rất đỗi bình dị, giản đơn của người Hà Nội.

Sau gần 14 năm sống và làm việc tại Hà Nội, ông Kobayashi đã cùng gia đình trở về Nhật Bản hai năm trước. Lần này, ghé thăm Hà Nội ít ngày, ông đã chia sẻ cảm giác như được quay trở về nhà.

Không chỉ những bức ảnh, nhiều đoạn video về Hà Nội thập niên 90 cũng được ông Kobayashi chia sẻ, với mong muốn có thêm nhiều người đồng cảm và tìm lại được vẻ đẹp xưa cũ, bình dị của Hà Nội, một thời khó khăn nhưng rất đỗi thanh bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước