Người mẫu Sao Xa: "Phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ"

PV-Thứ sáu, ngày 08/03/2019 21:35 GMT+7

Người mẫu Sao Xa bên con gái

VTV.vn - "Với tôi, cuộc sống luôn phải tiến lên, phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ" - người mẫu Sao Xa đã chia sẻ như vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên VTV.

"Cuộc đời này là "tuỳ duyên". Nhưng cái duyên có thể sẽ không đến với kẻ lười nhác, ỷ lại. Có những thứ mình cứ làm tốt rồi sẽ thành công. Nhưng có những thứ nó không đến cho dù mình đã rất cố gắng. Tôi luôn tâm niệm phải làm hết sức mình để dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không luyến tiếc, hay đau khổ. Với tôi, cuộc sống luôn phải tiến lên, phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ" -  Sao Xa nói tiếp.

Thực tế đã chứng minh, giữa 2 từ độc lập và quyến rũ tồn tại một dấu bằng như trong một phương trình toán học. Và một người phụ nữ tự chủ trong cuộc sống lắm khi đẹp kỳ lạ. Quan điểm của chị thế nào trước nhận định này?

- Tôi thấy quan điểm này hoàn toàn đúng với riêng tôi vào thời điểm này. Một người phụ nữ tự chủ cả về vật chất và tinh thần khiến bạn chủ động mọi vấn đề. Khi không thể chủ động thì việc báo hiếu cho cha mẹ hay muốn giúp đỡ cho bất kỳ người thân thương nào cũng là chuyện xa vời với bạn. Còn nếu bạn đang là một người phụ nữ độc lập, tự chủ bạn sẽ được làm mọi thứ theo ý mình.

Người mẫu Sao Xa: Phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ - Ảnh 1.

Người mẫu Sao Xa

Ngày xưa, phụ nữ chỉ cần uốn cong mình theo chuẩn mực "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" rồi tựa cửa ngồi chờ bạch mã Hoàng tử đón về dinh. Một cuộc sống âm thầm chăm lo vun vén cho gia đình. Không phải nghĩ ngợi chuyện kinh tế đã thấy hạnh phúc. Còn thời đại ngày nay chị cũng là phụ nữ chị đã định hướng cho cuộc sống của mình như thế nào?

- Phụ nữ thời nay khác thời xưa rất nhiều và không còn chuẩn "Công, Dung, Ngôn, Hạnh " như những người xưa. Đối với tôi ly hôn không phải là dấu chấm hết. Sau khi ly hôn để có cuộc sống an nhiên và hạnh phúc như ngày hôm nay tôi phải đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Từ cách kiếm tiền nuôi con, dạy con ra sao, định hướng cuộc sống tương lai của 7 mẹ con thế nào và tôi phải thức muộn đọc sách và làm việc, học tập thêm khi mọi người và các con đang ngủ. Tất nhiên ban đầu không hề dễ dàng, thậm chí đôi khi tôi bật khóc như một đứa trẻ và tự hỏi: "Mình có thể vượt qua được giai đoạn này không?" nhưng ngắm nhìn những thiên thần nhỏ của mình tôi tự nhủ mình sẽ phải vượt qua và sống thật tốt. Bầu trời hôm nay có thể u ám nhưng rồi mai lại vẫn trong xanh. Trời còn trưa sụp xuống chân thịt hà tất ta phải suy nghĩ bi quan và ngưng cố gắng.

Tiếp xúc và trò chuyện thấy chị mang mẫu hình của sắc đẹp Marilyn Monroe (độc lập, tự chủ). Để hạnh phúc với chị phải chăng: Đừng làm một cây tầm gửi, treo mình trên một cái cây khác? Và không phụ thuộc vào cái cây đó để sống?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào ai đó để tồn tại. Một người muốn thành công cần rất nhiều yếu tố nhưng quan trọng nếu bạn không làm việc thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thứ bạn muốn. Mà tôi lại có 7 đứa con đang chờ tôi hàng ngày ở nhà. Nguyên việc nuôi dạy và chăm sóc chúng bạn thử nghĩ xem nếu tôi không là "Gấu mẹ vĩ đại" thì liệu tôi và các con còn sống tốt đến ngày hôm nay, sống và tổn tại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, và gấu mẹ như tôi đang sống để dạy các con tôi cách sống, sống một cuộc sống đáng sống chứ không phải dựa dẫm để được tồn tại.

Người mẫu Sao Xa: Phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ - Ảnh 2.

Sao Xa bên gia đình của mình

Trong tâm tư của một người phụ nữ tự chủ, sẽ không chỉ đơn thuần là chuyện bếp núc, con cái. Và chị đã cân bằng thế nào thời gian, công việc để có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ, và công việc hàng ngày?

- Công việc của tôi thường xuyên xa nhà và phải đi lại nhiều nhưng tôi luôn dành một khoảng thời gian nhất định cho các con. Tôi có 4 cháu đang tuổi dậy thì nên đây là giai đoạn các con cần mẹ như một người bạn để chia sẻ, tâm sự. Tôi không bao giờ áp đặt cho các con con theo ý của mình về tất cả mọi mặt trong cuộc sống, nhưng chuẩn mực về đạo đức tôi dành tất cả trái tim và tâm huyết để hướng các con hiểu và muốn được trở thành những con người lương thiện và sống có ích. Đôi khi con trẻ mắc lỗi cũng là chuyện bình thường và người làm mẹ của 7 đứa con như tôi sẽ phải có đủ kiến thức và võ để giáo dục các con mình theo cách mà tôi mong muốn và luôn nhận được kết quả tuyệt vời với cách giáo dục và nuôi dạy con của mình. Tôi tự hào và hạnh phúc vì các con tôi rất ngoan, rất tự lập, biết yêu thương và chia sẻ. Đặc biệt rất yêu thương mẹ.

Tôi thực sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy chị thật "giàu có" bởi những đứa con. Con nuôi và con đẻ, con số là 7. Chị hãy chia sẻ với độc giả về điều đặc biệt này không?

- Rất nhiều người ngạc nhiên như chị khi nghe tôi nói có đến 7 đứa con. Câu chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm, nếu kể ra chắc phải viết thành truyện. Thực sự thì con đẻ tôi chỉ có 4, 3 bé còn lại là con nuôi. Tôi nhận con nuôi từ năm 21 tuổi khi gia đình tôi xảy ra một chuyện rất đau buồn (xin phép không kể ra đây), chính điều đó thôi thúc tôi và cũng thực sự xuất phát từ tình yêu thương con trẻ nên tôi đã nhận đứa con nuôi đầu tiên khi còn chưa lập gia đình. Vài tháng sau đó tôi lại nhận tiếp 2 bé gái nữa. Hiện tại thì tôi đang là bà mẹ đơn thân với 7 đứa con. Nhưng tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc bởi vì "của để dành của tôi" chính là các con. Có biết bao người cả đời mong có 1 đứa con nhưng lại không thể có....còn tôi ở tuổi này và có 7 đứa con lành lạnh ngoan ngoãn thì không phải tôi đã may mắn hơn bao nhiêu người khác sao.

Dự định và kế hoạch trong năm 2019 và cho con đường dài của chị sẽ là gì?

- Năm 2019 là năm tôi mong muốn sẽ hoàn thành những dự án kinh doanh trong lĩnh vực mình đang theo đuổi và một dự án nhân ái mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu.

Xin cảm ơn chị!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước