Những "thiên thần" nhóm lên hy vọng sống cho bệnh nhân cần được ghép tạng

Trương Trung (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/10/2018 11:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người đã cao cả hiến tặng những bộ phần cơ thể mình khi lìa cõi đời để nhóm lên hy vọng sống cho các bệnh nhân cần được ghép tạng.

"Những thiên thần của sự sống" là cách mà nhiều người bày tỏ sự quý trọng với những tấm lòng cao cả đã không tiếc phần thân xác còn lại sau khi từ giã cõi trần, nhóm lên hy vọng sống cho những bệnh nhân cần được ghép tạng. Vẫn còn đó hình ảnh của cô bé 7 tuổi Hải An bị mắc bệnh hiểm nghèo đã hiến giác mạc, đem lại ánh sáng cho 2 người xa lạ. Nghĩa cử cao đẹp của em đã thổi bùng lên ngọn lửa thiện nguyện trong lòng mọi người.

"Hiến mô tạng", "hiến xác" là những từ khiến người nghe cảm thấy sự mất mát, đau buồn. Tuy nhiên, đối với nhiều người, đây lại là niềm vui bởi khi mất đi họ vẫn giúp được người khác. Hiệu ứng lan tỏa từ bé Hải An đã giúp số người đến đăng ký hiến mô tạng tăng lên đáng kể so với con số 12 người cách đây 7 tháng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, hiện nay chúng ta vẫn đang rất trông chờ vào những bệnh nhân chết não và người nhà của họ. 

Bên cạnh việc chưa quan tâm, chưa hiểu rõ về hiến tạng, nhiều người còn mang trong mình lo ngại về yếu tố tâm linh. Sẽ không có thước đo nào để đánh giá được lòng tốt, nhưng chỉ khi thấy nụ cười, sự hân hoan của người được hiến tạng, có lẽ khi ấy ta mới biết được ý nghĩa thật sự của câu nói: "Cho đi là còn mãi".


Gần 600 người đăng ký hiến mô, tạng cứu người Gần 600 người đăng ký hiến mô, tạng cứu người

VTV.vn - Hàng trăm người đã đăng ký hiến mô, tạng giúp lan tỏa mạnh mẽ hành động cứu người đầy ý nghĩa và nhân văn; góp phần cứu chữa người bệnh có nhu cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước