Nữ sinh Thái Lan tìm lại nụ cười sau khi bị hành hung

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/05/2017 17:13 GMT+7

VTV.vn - Nửa mặt trái của Naruedee Jotsanthia đã bị biến dạng sau khi bị hành hung. Tuy nhiên may mắn là sau một thời gian dài điều trị, cô bé đã tìm lại được nụ cười của mình.

Đôi khi Naruedee Jotsanthia nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ mỉm cười một lần nữa. Khuôn mặt của cô bé đã bị biến dạng ở nửa trái sau khi bị giáo viên ném cốc vào đầu.

Thông tin về vụ hành hung này đã nhanh chóng được lan truyền và làm dấy lên nhiều tranh luận xung quanh hệ thống giáo dục của Thái Lan. Nhà trường đã chấp nhận bồi thường 50 nghìn Baht Thái (tương đương 1.450 USD hay gần 30 triệu đồng Việt Nam) cho gia đình Narudee, tuy nhiên cho rằng, việc Narudee bị liệt nửa mặt không phải do bị thày giáo ném cốc. Người giáo viên hành hung Narudee cũng đã bị chuyển trường và bị cảnh sát buộc tội hành hung.

Naruedee từng mơ ước trở thành một nữ tiếp viên hàng không, tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, cô cảm thấy tự ti và cho rằng không hãng hàng không nào chấp nhận tuyển dụng cô. May mắn là sau 8 tháng điều trị y tế với chi phí đắt đỏ và các bài luyện tập hàng ngày, tình hình của Narudee đã được cải thiện.

Chi phí y tế được tài trở bởi các nhà hảo tâm và bởi tổ chức vì phụ nữ Pavena Foundation. Tổ chức này cũng đã giúp Narudee tìm một trường học mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước