2 mẹ con sống sót kỳ diệu trong vụ tàu lật trên sông Hàn, Đà Nẵng

"Tàu lật, tôi chỉ nghĩ phải cứu con bằng mọi giá"

Diệu Quỳnh - Đình Quốc (VTV8)-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 19:35 GMT+7

VTV.vn - Dù không biết bơi nhưng nghĩ đến đứa con 10 tháng tuổi đang ôm trong lòng, chị Thủy lấy hết chút sức lực còn sót lại để ngoi lên và đưa con lên đáy chiếc tàu.

Cho đến lúc này, chị Lưu Phương Thủy (Hà Nội) - một nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn - vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Lúc tàu bị lật, trên tay tôi vẫn bế đứa con 10 tháng tuổi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng phải cố gắng cứu con và không thể để con bị chết ngạt được. Tôi đã cố ngoi lên mặt nước và may mắn bám vào được đáy tàu" - chị Thủy kể lại.

Cũng theo chị, ngay khi được đưa lên bờ, sức khỏe bé 10 tháng tuổi hoàn toàn ổn định và tỉnh táo. Sau đó, chị đã giao con cho người thân để đi tìm đứa con đầu 8 tuổi cũng đang thất lạc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước