Tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình thương, người mẹ thường trút giận lên con gái 12 tuổi

PV-Thứ ba, ngày 28/04/2020 11:55 GMT+7

Trong "Điều con muốn nói", chị Nguyễn Châu, mẹ bé Gia Tuyết thì không ngừng rơi nước mắt kể về cuộc sống mưu sinh khổ cực cũng như tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Việc thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ khiến chị Nguyễn Châu không biết cách thể hiện tình cảm với những thành viên trong gia đình. Chị kể: "Từ lúc nhỏ, ba tôi bỏ đi, mẹ tha phương lập nghiệp, tôi ở với bà ngoại. Không sống cùng ba mẹ, tôi thiếu thốn tình cảm nên khi lập gia đình vẫn không biết cách bày tỏ với người thân. Trong nhà, tôi hành xử như người đàn ông, từng nghĩ một lúc nào đó sẽ ngồi đối diện với 3 cha con, nói lời xin lỗi các con mà vẫn chưa làm được".

Bên cạnh đó, chị cũng giải thích, hai vợ chồng chị kiếm sống vất vả nhưng chưa bao giờ nói cho con biết bởi muốn con tập trung học. Anh chị không được gia đình nội ngoại hỗ trợ nên mỗi sáng quần quật kiếm tiền, tối về chỉ kịp ngả lưng, không có thời gian nói chuyện cùng con. Cuộc sống áp lực khiến chị mệt mỏi, bức bối, không biết bày tỏ cùng ai dẫn đến la mắng con vô cớ.

Tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình thương, người mẹ thường trút giận lên con gái 12 tuổi - Ảnh 1.
Tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình thương, người mẹ thường trút giận lên con gái 12 tuổi - Ảnh 2.
Tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình thương, người mẹ thường trút giận lên con gái 12 tuổi - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trước sự động viên của MC Ốc Thanh Vân và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, chị Nguyễn Châu đã mạnh mẽ đối diện nói lời xin lỗi con gái Gia Tuyết. Chị ôm con và bày tỏ: "Những lúc mẹ mệt mỏi, trút giận lên con và em, nhưng thực sự mẹ không muốn như vậy. Hai con luôn là động lực cho mẹ, con thương mẹ hãy bỏ qua cho mẹ".

Ốc Thanh Vân đồng cảm với mẹ bé Gia Tuyết, cô cho rằng, là cha mẹ, nếu muốn con được phát triển một cách toàn diện, lành mạnh, các bậc phụ huynh hãy tránh nói những lời so sánh trước mặt con cái. Cô thổ lộ, đã rất hối hận, phải xin lỗi con gái Coca vì lỡ chê con viết chữ xấu hơn bạn Rio, con trai ca sĩ Lý Hải. Cô cho rằng, người lớn khi phát hiện bản thân làm sai, nên bắt đầu câu chuyện với con bằng thái độ cầu thị và lời xin lỗi thì trẻ tiếp nhận sẽ dễ chịu hơn. Việc so sánh con sẽ không tránh được nhưng nên dùng ngôn từ, thái độ tích cực thay vì những lời cay nghiệt dễ để lại những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn đứa trẻ.

Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A tin rằng Gia Tuyết sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ, nếu mẹ và con có thêm thời gian để làm bạn cùng nhau. Câu chuyện cũng chính là những tâm tư, vướng mắc của nhiều phụ huynh khi nhận ra nỗi niềm, sự thất vọng của con cái nhưng thiếu kỹ năng diễn đạt, khơi thông “dòng chảy cảm xúc để chan hòa với con”. Bên cạnh trách nhiệm kiếm tiền chăm lo cho gia đình, ba mẹ nên sống “chậm lại” để lắng nghe, nói lời dịu ngọt, yêu thương nhiều hơn và chia sẻ, thuyết phục con thay vì áp đặt ấn định giải pháp, không cho con cơ hội nói lên suy nghĩ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước