Vinamilk và Cặp lá yêu thương đến với cậu bé “trụ cột” nhỏ của gia đình

PV-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 07:30 GMT+7

VTV.vn - Vinamilk và chương trình Cặp lá yêu thương đã đến với một "chiếc lá chưa lành" tại Hà Nội để nối dài ước mơ đến trường của em cùng những sự bất ngờ thú vị.

Tiếp nối hành trình trao cơ hội đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, Vinamilk và chương trình Cặp lá yêu thương đã đến với một "chiếc lá chưa lành" tại Hà Nội để nối dài ước mơ đến trường của em cùng những sự bất ngờ thú vị.

Với cái nóng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội, đoàn chúng tôi gồm có Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và ekip chương trình Cặp lá yêu thương tiếp tục hành trình tiếp sức đến trường cho hoàn cảnh lá chưa lành là em Nguyễn Bắc Thái Dương, một cậu bé chăm chỉ và rất có hiếu với gia đình.

Cách trung tâm Hà Nội 20km về phía tây nam là huyện Chương Mỹ, nơi gia đình Dương đang sinh sống, gồm có cụ nội 99 tuổi, bà nội đã ngoài 60, Dương 10 tuổi và em gái nhỏ 8 tuổi. Cách đây 5 năm, bố của Dương vì nợ nần mà bỏ nhà ra đi, mẹ em cũng vì thế mà phải đi xa làm lụng kiếm tiền nuôi 2 anh em. Từ đó, bà nội đảm nhiệm trọng trách vừa làm bố, vừa làm mẹ nuôi anh em Dương khôn lớn.

Mặc dù sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng Dương ý thức rất rõ về vai trò "trụ cột" trong gia đình, luôn ra sức đỡ đần và phụ giúp bà mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Khi được hỏi "Trụ cột gia đình đi cào lúa thế này có bị mệt không?", câu trả lời đáng yêu của cậu bé học lớp 5, "Mệt chứ chú, nhưng mệt quá thì cháu bật quạt nghỉ 15 phút là đứng dậy làm tiếp", vừa khiến đoàn chúng tôi bật cười, vừa thấy khóe mắt cay cay.

Cũng như bao gia đình khác sống ở huyện, gia đình Dương kiếm sống dựa vào nghề nông và nghề thủ công mây tre đan truyền thống. Trong chuyến đi này, đại diện Đại lá lành Vinamilk đã đến thăm hỏi và cùng trải nghiệm công việc đan mây tre lá để hiểu hơn về cuộc sống của bà cháu Dương. Đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao và tỉ mỉ nhưng bà nội của Dương thì tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút nên nếu ngồi đan nhiều thì lại bị đau lưng, khiến bà không thể đan nhiều như trước đây. Cần mẫn làm việc cả ngày cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn, nhiều hơn là trăm ngàn, đủ rau dưa hàng ngày cho mấy miệng ăn trong nhà.

Vinamilk và Cặp lá yêu thương đến với cậu bé “trụ cột” nhỏ của gia đình - Ảnh 1.

Anh Khang, đại diện Vinamilk trải nghiệm làm mây tre đan cùng bà của Thái Dương

Để động viên tinh thần gia đình, chương trình và Vinamilk đã trao tặng suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho anh em Dương và gửi tặng gia đình các sản phẩm dinh dưỡng, những mong các em sẽ có thêm điều kiện học tập tốt hơn trên chặng đường sắp tới. "Chú rất khâm phục nghị lực sống của bé Dương. Mặc dù hoàn cảnh sống rất khó khăn, nhưng em biết vươn lên trong cuộc sống, làm thêm để giúp đỡ gia đình. Từ sớm, các bé đã có nghị lực sống, có ý thức trong công việc rất là tốt, đó là bàn đạp để sau này trở thành người có ích cho xã hội", đại diện Vinamilk nhắn nhủ đến Dương.

Vinamilk và Cặp lá yêu thương đến với cậu bé “trụ cột” nhỏ của gia đình - Ảnh 2.

Đại lá lành Vinamilk trao suất học bổng 50 triệu đồng cho Thái Dương cùng giỏ quà là các sản phẩm Vinamilk cho cả gia đình

Hạnh phúc trước món quà và sự chia sẻ của Chương trình Cặp lá yêu thương cùng Vinamilk, bà nội xúc động chia sẻ: "Từ trước đến nay, chưa bao giờ gia đình được nhận số tiền lớn như thế. Tôi cảm ơn các nhà hảo tâm, số tiền này sẽ giúp cho Dương học tập tốt hơn trong tương lai". Thấy được tấm lòng của mọi người dành cho mình cùng mong mỏi của bà nội, Thái Dương cũng hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để trở thành trụ cột giỏi giang của gia đình.

Vinamilk và Cặp lá yêu thương đến với cậu bé “trụ cột” nhỏ của gia đình - Ảnh 3.

Thái Dương và bố đã có những thời gian vui vẻ, cùng chơi thả diều sau khi sum họp

Ngoài những hộp sữa bổ dưỡng và phần học bổng dành cho Chương, chương trình "Cặp lá yêu thương" còn mang đến một bất ngờ dành cho gia đình, đó là sự đoàn tụ của bố Dương. Khi nhìn thấy hoàn cảnh của các con trong Chương trình Cặp lá yêu thương, anh Đức quyết tâm trở về và tu chí làm ăn để nuôi gia đình và chăm sóc hai con. Ngày trở về anh đã tặng Dương một con diều với mong muốn từ nay sẽ trở thành bệ đỡ bên cạnh em trong suốt quãng đường trưởng thành và vươn xa hơn trong tương lai.

Vinamilk và Cặp lá yêu thương đến với cậu bé “trụ cột” nhỏ của gia đình - Ảnh 4.

Các em nhỏ trong xóm cùng thưởng thức sản phẩm dinh dưỡng của Đại lá lành Vinamilk

Chào tạm biệt gia đình, chương trình tin rằng, hai anh em Dương từ nay sẽ có thêm nhiều tiếng cười vì nay gia đình em đã trọn vẹn hơn. Với tình thương vô vàn từ bà nội, sự chăm sóc của gia đình cùng với những phần quà thiết thực từ Vinamilk sẽ góp phần "trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời" cho các em trong tương lai. Về phần chúng tôi lại quay trở về với công việc của mình nhưng chắc hẳn những cảm xúc của ngày hôm nay sẽ vẫn luôn đọng lại, giúp mỗi người trong đoàn chúng tôi biết trân trọng hơn cuộc sống của mình và cùng kết nối cho những đại lá lành cùng đến chia sẻ với những chiếc lá chưa lành. Chúng ta hãy cứ cho đi và nối dài những ước mơ đến trường của các em, để các em trở thành những mầm xanh Việt luôn khỏe mạnh và vươn cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước