Với việc Andy Murray trở lại vị trí thứ 4 thế giới, nhóm Big Four (4 tay vợt hàng đầu) đã chính thức tái xuất, thể hiện vị trí thống trị đã duy trì gần một thập kỷ qua.
Sau 16 năm kể từ danh hiệu Úc mở rộng cuối cùng ở nội dung đơn nữ, cựu tay vợt số 1 thế giới Martina Hingis đã trở lại với danh hiệu vô địch Úc mở rộng 2015 ở nội dung đôi nam nữ.
Andy Murray đã không thể làm nên điều bất ngờ trước hạt giống số 1 Novak Djokovic trong trận chung kết Úc mở rộng 2015 và đành chấp nhận lần thứ tư về nhì tại giải đấu ở Melbourne.
Sau khi lên ngôi vô địch Úc mở rộng 2015 bằng chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 trước Murray, Djokovic đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp cho đối thủ và bạn gái Kim Sears.
Do có một fan cuồng lao xuống sân vì quá hâm mộ Nole nên các nhân viên an ninh đã phải vây quanh bảo vệ tay vợt số 1 thế giới khi đang giao đấu với Murray ở trận chung kết.
Djokovic đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử Úc mở rộng với kỷ lục 5 lần vô địch trong khi Murray sẽ quyết tâm giành cúp sau 4 lần vào chung kết tại Melbourne.
Đã hơn 1 thập kỷ qua, Sharapova chưa từng một lần đánh bại Serena. Trận tranh chức vô địch Úc mở rộng năm nay vừa để phân định ngôi hậu trên BXH WTA, vừa là dịp Masha “phục hận”.
Trận chung kết Úc mở rộng 2015 giữa Serena Williams và Maria Sharapova chính là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt nữ duy nhất giành đủ 4 danh hiệu Grand Slam còn thi đấu.
Tay vợt người Nga là cái bóng mờ trước Serena Williams với 15 trận thua liên tiếp, nhưng điều đó có thể chấm dứt ở trận chung kết Australian Mở rộng 2015.