Sau ly hôn, Diệu (Quỳnh Châu) cảm thấy nhẹ nhàng hơn những gì cô nghĩ trước đó về sự thất bại. Vì thế, cô muốn Dương (Tiến Lộc) cũng không cần phải cảm thấy dằn vặt hay áy náy. Cô còn giục Dương cứ đi tìm người mà anh luôn nhớ tới. Tuy nhiên, Dương cho rằng mình đáng bị bỏ lại, dù là Diệu hay cô gái kia thì Dương đều thấy mình không xứng. "Nếu có người nào đó làm em tổn thương thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua cho họ đâu, nhưng anh là ngoại lệ" - Diệu nói.

Ở diễn biến khác, vì em gái mình đã có bầu với Hoàng - tên "sở khanh" trộm 15 chỉ vàng nên Sinh (Quang Sự) vẫn tha thứ cho Hoàng, cho hắn ta cơ hội về với Vân và nhận con trong bụng. Liệu từ sự bao dung của Sinh, Hoàng có thay tính đổi nết, sống tử tế?


Nhìn người mẹ bị bệnh alzheimer của mình được mẹ con chị Nguyệt yêu thương như người nhà, Tài (Tuấn Tú) rất cảm động. Cả hai gia đình ăn tối cùng nhau thực sự ấm cúng. Mẹ Tài bất ngờ khen con trai và Nguyệt: "Đẹp đôi nhỉ", khiến Tài vui sướng, tủm tỉm cười. Liệu chị Nguyệt có chịu mở lòng đón nhận tình cảm của Tài sau đổ vỡ hôn nhân?

Quý vị đón xem tập 22 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Hai (6/7) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)