Đường lên thủ phủ sâm Ngọc Linh bị cô lập, người dân bắc thang vượt sạt lở

Đỗ Vinh, Thành Công

14/11/2025 19:44 GMT+7

Tuyến đường từ quốc lộ 40B vào Trà Linh bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều làng bị cô lập. Điểm trường, khu dân cư và trụ sở xã đều xuất hiện vết nứt, nguy cơ sụt trượt bất cứ lúc nào.

Suốt hai tuần qua, người dân miền núi TP Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn khi tuyến đường từ Quốc lộ 40B lên các xã vùng cao bị sạt lở, gây cô lập liên tục. Hiện nay, giao thông được khắc phục tạm thời, riêng xã Trà Linh - xã nằm bên sườn núi Ngọc Linh - nơi được mệnh danh là nóc nhà miền Trung - Tây Nguyên sạt lở vẫn bủa vây.

Nếu mưa lớn tiếp diễn, hầu hết các khu dân cư của xã Trà Linh nằm ở độ cao hơn 1.700 mét có thể sẽ không còn được an toàn, uy hiếp trực tiếp hơn 7.000 bà con đồng bào Xơ Đăng tại đây.

Đường lên thủ phủ sâm Ngọc Linh bị cô lập, người dân bắc thang vượt sạt lở- Ảnh 1.

Chính quyền xã phải sơ tán khẩn cấp hơn 30 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu

Từ quốc lộ 40B, vượt hơn 30km đường bị sạt lở mới đến Trung tâm xã Trà Linh. Nằm ở sườn núi rất cao, hầu hết các tuyến đường đều bị sụt lún, sạt lở ăn sâu vào lòng đường. Những khu dân cư vốn được xem là an toàn giờ phải di dời khẩn cấp. Đất đá từ độ cao hàng trăm mét vừa sạt trượt xuống làng Kon Pin, chính quyền xã phải sơ tán khẩn cấp hơn 30 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu.

Đường lên thủ phủ sâm Ngọc Linh bị cô lập, người dân bắc thang vượt sạt lở- Ảnh 2.

Đường lên thủ phủ sâm Ngọc Linh bị cô lập, người dân bắc thang vượt sạt lở- Ảnh 3.

Điểm trường làng Tắc Ngo vừa khánh thành nhưng cũng sắp sập. Học sinh được sơ tán khẩn cấp.

Người dân các khu dân cư sơ tán đến các điểm trường tránh trú tạm giờ cũng không còn an toàn. Điểm trường làng Tắc Ngo vừa khánh thành nhưng cũng sắp sập. Học sinh được sơ tán khẩn cấp. Xã Trà Linh là thủ phủ sâm trồng Ngọc Linh, sạt lở bủa vây, đường vào các vườn sâm cũng bị cô lập. Đường sá bị ách tắc, hoạt động mua bán sâm cũng bị đình trệ.

Đường lên thủ phủ sâm Ngọc Linh bị cô lập, người dân bắc thang vượt sạt lở- Ảnh 4.

Sạt lở còn uy hiếp cả Trung tâm hành chính xã Trà Linh.

Sạt lở còn uy hiếp cả Trung tâm hành chính xã Trà Linh - nơi có hơn 50 cán bộ công chức đang làm việc. Những ngày qua, những vết nứt ngay tại quả đồi Trung tâm xã có nguy cơ sạt trượt xuống vực sâu hàng trăm mét. Những ngày mưa lũ, lãnh đạo xã phải chia nhau ứng trực, đề phòng lở núi bất ngờ.

Đường lên thủ phủ sâm Ngọc Linh bị cô lập, người dân bắc thang vượt sạt lở- Ảnh 5.

Người dân phải bắc thang đi qua những đoạn đường bị sạt lở

Một khó khăn nữa là nhiều tuyến đường đến các thôn bị nước lũ cuốn trôi, nhiều ngôi làng vẫn bị cô lập. Người dân phải bắc thang đi qua những đoạn đường bị sạt lở. Mỗi khi có mưa lớn, xã cử lực lượng trực tại các điểm xung yếu. Nếu phát hiện lở núi sẽ báo động để di dời khẩn cấp.


Tin liên quan

Lâm Đồng xây công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D’ran và Gia Bắc

Lâm Đồng xây công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D’ran và Gia Bắc

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đèo. Lâm Đồng chi hơn 9,2 tỷ đồng xây công trình khẩn cấp khắc phục, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân vùng cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.