Lê Ngọc An Nhiên (4 tuổi) trú tại tỉnh Vĩnh Long sinh ra đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Suốt những năm qua, cuộc sống của bé gắn liền với những lần thăm khám, thuốc men liên tục. Giữa hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, gánh nặng chi phí phẫu thuật 120 triệu đồng sắp tới đang trở thành thử thách lớn đối với gia đình nhỏ.
Gia cảnh bé thuộc diện khó khăn tại địa phương, bố mẹ bé đều làm thuê theo thời vụ, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo cuộc sống hằng ngày. Từ khi con mắc bệnh, mọi khoản chi tiêu đều dồn vào việc đưa con đi khám, mua thuốc và tái khám định kỳ, khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Dẫu biết ca mổ là cơ hội để con có một trái tim khỏe mạnh, nhưng với gia đình An Nhiên, khoản chi phí điều trị là gánh nặng quá lớn. Để có tiền đưa con đi bệnh viện, bố mẹ bé nhiều lần phải vay mượn người thân và hàng xóm. Thế nhưng, số tiền tích góp được vẫn quá nhỏ so với chi phí cần thiết cho ca phẫu thuật.
Nhìn con gái nhỏ gầy yếu, nhiều lúc chỉ chơi vài phút đã phải ngồi nghỉ vì mệt, người mẹ không giấu được những giọt nước mắt. Điều chị mong mỏi nhất là con được điều trị kịp thời để có thể lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa.

Theo các bác sĩ, tim bẩm sinh nếu được phát hiện và can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp trẻ có cơ hội hồi phục tốt, phát triển gần như bình thường. Vì vậy, việc sớm được phẫu thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của An Nhiên.
Hiện gia đình bé vẫn đang chật vật xoay xở từng khoản chi phí điều trị, trong khi thời gian dành cho em không còn nhiều. Sự chung tay của các nhà hảo tâm lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp bé Lê Ngọc An Nhiên có cơ hội được phẫu thuật kịp thời, mở ra hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh và một tương lai tươi sáng hơn.
Bình luận (0)