Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện trên nhiều địa bàn từng là chiến trường ác liệt.
Đây là nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa, nhưng cũng là công việc đầy khó khăn. Thời gian làm thay đổi địa hình. Nhiều dấu tích chiến trường không còn. Nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm cũng ngày càng ít.
Sáng 28/5/2026, tại khu vực đồi Chôm Chôm thuộc xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã phát hiện một hài cốt ở độ sâu khoảng 1,5m. Phần xương cốt gần như đã tan vào đất, chỉ còn lại những dấu tích ít ỏi.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng cho những gia đình, thân nhân liệt sĩ.
Phát hiện này là kết quả của một hành trình kéo dài nhiều tháng. Với những người làm công tác quy tập, việc tìm thấy một hài cốt mới chỉ là điểm khởi đầu.
Một mảnh tăng, một vị trí lõm, hay một lớp đất có dấu hiệu khác thường... đều có thể là chỉ dấu của một nơi an táng. Điều khó nhất là phải xác định đúng nơi để đào, bởi phần lớn các hố bom, hầm hào và công sự cũ từng được tận dụng để chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh nay đã bị biến dạng hoặc xóa sổ theo thời gian.
Trung tá Cao Xuân Cường (Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: "Một trong những nguồn đó là các bác cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu, người trước kia là bên kia chiến tuyến, cựu chiến binh Mỹ, nhưng cơ bản thông tin đó có độ sai lệch rất cao. Trong trí nhớ, khi chưa đi thực địa, các bác nhớ rất kỹ, rất chi tiết, nhưng thực tế đi vào địa hình, lúc đó là mất phương hướng, không nhớ ra được nữa".
Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng cho những gia đình, thân nhân liệt sĩ. Công tác tìm kiếm vì thế cũng là cuộc chạy đua với những dấu tích đang mất dần trong lòng đất và trong ký ức của những người còn sống.
Bình luận (0)