Biểu dương, khen thưởng học sinh lớp 2 trả lại 7 triệu đồng nhặt được

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 28/01/2021 06:50 GMT+7

Lãnh đạo nhà trường biểu dương em Doanh vì hành động không tham của rơi.

VTV.vn - Được biết, gia đình Doanh thuộc diện nghèo. Mẹ Doanh hiện không có việc làm ổn định, lại thường xuyên đau ốm. Ba em mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Ban giám hiệu Trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Khê (xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng kịp thời một em học sinh lớp 2 vì có hành động đẹp trả lại của rơi, vào ngày học đầu tuần.

Theo Dân trí, em Hồ Hoài Doanh (trú tại thôn Khe Cát, xã Vĩnh Khê, hiện đang học lớp 2A, trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Khê) khi đang chơi trước sân nhà thì nhặt được một cái ví. Bên trong chiếc ví chứa hơn 7 triệu đồng, cùng nhiều loại giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, em Doanh đã báo cho mẹ biết để tìm cách liên hệ trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Huệ (hiện trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh), đã đến và nhận lại chiếc ví.

Được biết, gia đình Doanh thuộc diện nghèo. Mẹ Doanh hiện không có việc làm ổn định, lại thường xuyên đau ốm. Ba em mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Khê - cô giáo Nguyễn Thị Phương Lý chia sẻ: "Việc học sinh nhặt được số tiền lớn nhưng tìm cách trả lại người đánh mất đã thể hiện tinh thần "đói cho sạch rách cho thơm".

Theo lãnh đạo Trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Khê, hoàn cảnh gia đình em Doanh khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng em đã hành động rất đẹp, điều đó rất đáng quý. Nhà trường đã biểu dương Doanh để học sinh của trường cùng noi theo và học tập".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước