Triển lãm "10 trận chiến định hình nên thế giới" với 10 tác phẩm tranh khổ lớn sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2018 tại Hà Nội. Đào Khang Duy đã viết bản thuyết minh cho mỗi bức tranh bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Với cuộc đổ bộ Normandy, một sự kiện quan trọng trong Thế chiến thứ II, Duy đã viết bản thuyết minh rất chi tiết với tổng quan hai bên từ trang phục tới vũ khí... Đây thật sự là điều đáng nể phục với một cậu bé vừa tròn 13 tuổi.
Waterloo là trận chiến quyết định dẫn đến sự chấm hết của triều đại Napoléon và đế quốc Pháp đầu tiên. Trong bức tranh, bộ binh Pháp trong quân phục quốc gia màu xanh dương, quân phục Anh là áo khoác đỏ nổi tiếng với súng trường Baker. Để có được những bức tranh kể chuyện lịch sử này, cậu bé Đào Khang Duy cùng họa sĩ Hoàng Thanh Bình đã có nhiều buổi thảo luận, thậm chí tranh luận trong gần một năm qua.
Từ trận Gaugamela tiêu biểu cho chiến tranh thời cổ đại cho đến thời trung đại với trận hải chiến Lepanto, cận hiện đại với Waterloo hay Stalingrad và cuối cùng là trận Mậu Thân năm 1968, nghiên cứu về chiến tranh, Khang Duy không đi vào các vấn đề lý thuyết của người lớn mà tự phác thảo những bức tranh bằng trí tưởng tượng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.
Không cần hướng đến những chủ đề thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay như nhạc trẻ hay thời trang, triển lãm tranh lịch sử này của cậu bé 13 tuổi Đào Khang Duy và các họa sĩ sẽ là một điều bất ngờ thú vị nhưng cũng đáng suy ngẫm dành cho các bạn đồng trang lứa và cả những người yêu, quan tâm đến lịch sử.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)