Hai cô giáo ra đi trong cơn lũ dữ bỏ lại trang giáo án dang dở

Ban Khoa giáo-Thứ tư, ngày 20/11/2019 14:56 GMT+7

VTV.vn - Một cô giáo bỏ lại 2 đứa con thơ, một cô giáo chưa kịp có ngày 20/11 đầu tiên của mình - hai cô đã ra đi mãi mãi khi trang giáo án còn đang dang dở.

Huyện K'Bang tỉnh Gia Lai, ngày 15/11/2013, cơn lũ quét ùa về đã cuốn trôi cô Nguyễn Thị Yến (sn 1980) khi cô đang trên đường đi đến trường Tiểu học Kông Lơng Khơng, K’bang, Gia Lai. Còn cô Nguyễn Thị Hằng Nga (sn 1990) vì lao xuống dòng nước lũ để cứu cô Yến - đồng nghiệp của mình, nên cũng đã bị cuốn trôi trong cơn lũ dữ. Cả hai cô đều đã ra đi sau đó.

6 năm trời, những giọt nước mắt của người ở lại vẫn như ngày đầu. Cô Nguyễn Thị Hằng Nga - gương mặt tròn như trăng rằm đã qua đời ở tuổi 23. Chỉ 10 ngày trước đó, Nga còn tâm sự với đồng nghiệp về sự háo hức được có ngày 20/11 đầu tiên của mình, vậy mà Nga đã không kịp đón ngày đó.

Chiếc áo Nga mua tặng mẹ bởi tháng lương đầu tiên, qua 6 năm, giờ mẹ Nga vẫn đang mặc, chỉ có Nga là không còn.

Hai cô giáo ra đi trong cơn lũ dữ bỏ lại trang giáo án dang dở - Ảnh 1.

Bố mẹ của cô giáo Nga vẫn nguyên nỗi đau mỗi khi nhắc đến con gái.

Cô Nguyễn Thị Yến, ngày hôm ấy, vì lo học sinh đến lớp không ai quản lý nên cô quyết tâm đến trường. Ngày hôm ấy, cô đâu có ngờ cơn lũ lại về dữ đến vậy. Ngày hôm ấy, cô đâu có biết người đồng nghiệp cứu mình cũng đã cùng cô ra đi mãi mãi.

6 năm, nỗi đau chôn chặt khiến những người còn lại không ai dám nhắc lại bởi sợ nhắc lại ai cũng buồn.

Em Phạm Nguyễn Yến Nhi - con gái lớn của cô giáo Nguyễn Thị Yến - khóc khi nhắc tới mẹ: "Mỗi ngày, con đều muốn có mẹ bên cạnh. Con không muốn xa mẹ một lúc nào hết nhưng mà mẹ bỏ con đi rồi".

Hai cô giáo ra đi trong cơn lũ dữ bỏ lại trang giáo án dang dở - Ảnh 2.
Hai cô giáo ra đi trong cơn lũ dữ bỏ lại trang giáo án dang dở - Ảnh 3.

Cô Yến ra đi bỏ lại chồng và hai đứa con thơ dại.

Sự ra đi của 2 cô khiến đồng nghiệp, học sinh cả nước tiếc thương khôn nguôi. Cả hai cô đều là những giáo viên yêu thương học trò và tận tâm, tận lực với nghề.

Họ đã đi khi trang giáo án chưa viết hết. Họ đã nằm xuống với đất, với nắng gió Tây Nguyên. Họ chẳng kịp mang theo điều gì bởi ước vọng đẹp đẽ nhất vẫn còn dở dang...

Chàng trai vượt rào cản dạy mầm non và cô giáo nén lòng xa con 6 tháng tuổi lên vùng cao Chàng trai vượt rào cản dạy mầm non và cô giáo nén lòng xa con 6 tháng tuổi lên vùng cao

VTV.vn - Không ít lần bị trêu đùa khiếm nhã là “cô nuôi dạy trẻ” nhưng thầy giáo trẻ Vàng Văn Anh chưa bao giờ hết tự hào với công việc bình dị hàng ngày của mình...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước