Những năm qua, ngành văn hóa đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động lễ hội, nhiều yếu tố mê tín, phản cảm đã được loại bỏ, các hủ tục dần được bài trừ. Thay vào đó, các giá trị văn hóa truyền thống, nhân văn, tiến bộ đã được đề cao, để lễ hội thực sự trở thành môi trường nuôi dưỡng và lan tỏa những chuẩn mực tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Tại Khu di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, phường Nam Hồng Lĩnh, cứ mùng 6 tháng Giêng, Lễ hội khai bút đầu Xuân được tổ chức trang trọng nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức. Hàng trăm học sinh nắn nót từng nét bút, gửi gắm ước nguyện đầu năm, vun đắp ý chí học tập và tình yêu quê hương, đất nước.

Lễ hội khai bút đầu Xuân tại Khu di tích đền Cả. (Ảnh: BHT)
Song song với các cuộc thi viết thư pháp để rèn chữ - rèn người, chính quyền địa phương còn tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên có kết quả cao trong học tập ngay tại lễ hội.
Những phần quà đầu Xuân không chỉ mang ý nghĩa khích lệ, mà còn khơi dậy tinh thần vượt khó, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
Còn tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh, tình trạng đốt vàng mã tràn lan, xem bói, tranh lộc phản cảm từng bước được chấn chỉnh, loại bỏ, thay vào đó là các nghi lễ dân gian, cầu an, cầu lộc diễn ra trang nghiêm, đúng mực.
Ông Phạm Quang Đạt (Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp để phát huy giá trị tâm linh, giá trị văn hóa của địa phương; phát huy thế mạnh để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội".
Nhờ thực hiện đồng bộ những giải pháp, các lễ hội đã từng bước trở về với giá trị nguyên bản, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn cội nguồn dân tộc.
Bình luận (0)