Câu chuyện về người phụ nữ hơn 70 tuổi lượm ve chai giúp học sinh nghèo

VTV3-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 13:12 GMT+7

VTV.vn - Những điều bà Chích đang làm gần 20 năm qua chỉ với mục đích là có thêm tiền để giúp các học sinh trong gia đình nghèo khó được đi học đầy đủ.

Nhân vật của Điều ước thứ 7 tuần này là bà Trần Thị Chích - người phụ nữ lượm ve chai bán lấy tiền để xây dựng quỹ khuyến học. "Bà Chích ve chai" là tên thân mật mà người dân thị trấn Hương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thường gọi bà bởi công việc thường nhật của bà Chích là đi thu nhặt những thứ người ta bỏ đi bán lấy tiền làm công tác thiện nguyện.

"Ban đầu con cái tôi thương mẹ già vất vả, lo cho sức khỏe của tôi nên phản đối, hàng xóm thấy tôi đi lượm ve chai có người dè bỉu, chê cười. Tôi nghĩ là học theo gương Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vì vậy, từ khi về hưu, tôi tranh thủ thời gian, cố gắng đi nhặt giấy vụn, ve chai về dồn lại bán lấy tiền bỏ vào quỹ khuyến học. Tôi tâm niệm còn sức khỏe thì còn lao động, giúp được ai sẽ giúp", bà Chích tâm sự.

Với mong muốn được tiếp tục đóng góp cho xã hội nên hàng ngày bất kể trời nắng hay mưa, bà Chích đều đặn đạp xe khắp các con đường, ngõ hẻm nhặt chai lọ, giấy vụn gom về bán lấy tiền bỏ vào heo đất. Bà lập ra quỹ khuyến học để động viên, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Công việc lượm ve chai của bà Chích bắt đầu từ 4h30 đến khoảng 18h hàng ngày, trung bình mỗi ngày bà kiếm được khoảng 20.000 đồng, bình quân mỗi tháng thu khoảng 500.000 - 600.000 đồng. Đến ngày khai giảng năm học mới, bà trích nguồn quỹ này để tặng từ 4 - 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các học sinh khó khăn và tặng mỗi gia đình có con học giỏi ở địa phương 5 kg gạo.

Với các cháu nhỏ, mỗi lần các cháu đạt điểm 10, bà thưởng một món quà nhỏ để động viên. Cuối năm học, cháu nào đạt danh hiệu học sinh giỏi, bà thưởng 100.000 đồng. Những học sinh nghèo cũng được bà giúp đỡ, động viên các cháu tiếp tục theo đuổi việc học. Trong 7 năm qua, bà đã tặng 33 suất học bổng với tổng số tiền khoảng 28,5 triệu đồng. Nhờ quỹ khuyến học của bà, nhiều cháu nhỏ ở địa phương đã phấn đấu vươn lên trong học tập và học giỏi.

Không chỉ quan tâm xây dựng quỹ khuyến học, bà Chích còn thành lập quỹ người cao tuổi để quan tâm giúp đỡ người già neo đơn. Từ nhiều năm nay, ngôi nhà của bà trở thành nơi sinh hoạt chính của những người cao tuổi gặp gỡ, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Hiện tại, các quỹ do bà lập ra đang duy trì hoạt động tốt nhưng bà vẫn mong ước có nhiều tổ chức, cá nhân biết đến điều này để cùng bà phát triển quỹ vững chắc giúp các học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận có cuộc sống ấm no.

Những việc làm ý nghĩa của bà Trần Thị Chích đã thúc giục ê-kíp sản xuất Điều ước thứ 7 lên đường đến với mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng gió để thực hiện mong muốn của bà. Mỗi năm, bà Chích đều thực hiện một ngày hội vui dành cho người cao tuổi. Khi biết được điều đó, ê-kíp đã quyết định cùng bà tổ chức một chương trình ý nghĩa dành cho người cao tuổi đồng thời là nơi tôn vinh người phụ nữ gần 20 năm làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Cùng với đó, chương trình đã ủng hộ quỹ của bà Chích 10 triệu đồng để góp phần giúp bà làm thêm những điều tốt đẹp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước