Rơi nước mắt với cảnh phim này ở tập cuối "Những cô gái trong thành phố"

Lan Chi-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chắc chắn khi xem cảnh phim này ở tập cuối "Những cô gái trong thành phố", không ít khán giả đã phải rơi nước mắt.

Những cô gái trong thành phố khép lại với đủ cảm xúc vui, buồn và thương nhớ. Đó là bởi Lan (Kim Oanh) - cô gái hồn nhiên, vô tư, hay nói cười - đột ngột ra đi. Căn phòng trọ ngày nào vẫn còn tiếng nói cười ríu rít của Lan nay bỗng tĩnh lặng vô cùng.

Ngồi trước di ảnh của Lan, Cúc (Thu Trang), Trúc (Mai Anh) và Mai (Lương Thanh) không thôi nhớ về những kỷ niệm đã có cùng Lan. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi...

Rơi nước mắt với cảnh phim này ở tập cuối Những cô gái trong thành phố - Ảnh 1.

Lâm (NSƯT Công Lý) những tưởng sẽ có một tương lai tươi đẹp, cùng xây dựng gia đình với Lan nhưng anh nào ngờ hạnh phúc chỉ mới chớm đã vụt tắt mãi mãi. Lâm nghẹn ngào khi đứng trước di ảnh của Lan. Được Cúc, Trúc và Mai cho phép, Lâm mang theo di ảnh của Lan bên mình và dọn vào Tây Nguyên sinh sống.

Rời thành phố, Lâm ôm chặt di ảnh của Lan, nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên Lan mà trào nước mắt. Vì cứu Lâm mà một cô gái trẻ như Lan với tương lai rộng mở đã không thể hiện thực những ước mơ còn dang dở.

Rơi nước mắt với cảnh phim này ở tập cuối Những cô gái trong thành phố - Ảnh 2.
Rơi nước mắt với cảnh phim này ở tập cuối Những cô gái trong thành phố - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước