Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 3: Mẹ chồng (NSƯT Mỹ Uyên) ép Nhi (Kiều Khanh) sinh con nối dõi tông đường

ĐH-Thứ hai, ngày 25/11/2019 15:45 GMT+7

VTV.vn - Trước sức ép từ những lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt của mẹ chồng, liệu Nhi có chịu sinh con theo ý muốn của bà?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim Tiệm ăn dì ghẻ trên đây, sau khi biết Nhi (Kiều Khanh) uống thuốc tránh thai suốt 5-6 năm qua để trì hoãn việc sinh con, mẹ Huy (NSƯT Mỹ Uyên) càng tỏ thái độ khó chịu với con dâu.

Sự căng thẳng giữa mẹ chồng - nàng dâu vẫn xoay quanh chuyện sinh con. Mẹ Huy mắng Nhi nếu thương bà thì hãy sinh cho bà một đứa cháu nội. Tuy nhiên, Nhi cũng không ngại trả lời thẳng thắn mẹ chồng rằng khi nào cô cảm thấy tinh thần thoải mái và kinh tế ổn định hơn, lúc đó cô sẽ sinh con.

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 3: Mẹ chồng (NSƯT Mỹ Uyên) ép Nhi (Kiều Khanh) sinh con nối dõi tông đường - Ảnh 1.

"Nhà này thiếu thốn vật chất gây cho tinh thần cô áp lực cho nên cô mới nói như vậy hả?" - bà mắng nhiếc con dâu. Trước mắt cả Huy, bà trách Nhi ăn nói ngang ngược. Nếu giờ Nhi chịu sinh cho chồng một đứa con nối dõi tông đường thì sẽ không ai làm khó dễ gì cô.

Liệu trước sức ép của mẹ chồng, Nhi có chịu sinh con?

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 3: Mẹ chồng (NSƯT Mỹ Uyên) ép Nhi (Kiều Khanh) sinh con nối dõi tông đường - Ảnh 2.
Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 3: Mẹ chồng (NSƯT Mỹ Uyên) ép Nhi (Kiều Khanh) sinh con nối dõi tông đường - Ảnh 3.

Mời quý vị đón xem tập 3 phim Tiệm ăn dì ghẻ phát sóng vào 21h30 hôm nay, ngày 25/11 trên kênh VTV3!

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 3: Gây chuyện như cơm bữa, Minh bị Ngọc bắt dọn ra khỏi nhà Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 3: Gây chuyện như cơm bữa, Minh bị Ngọc bắt dọn ra khỏi nhà Điểm mặt dàn diễn viên hot của 'Tiệm ăn dì ghẻ' Điểm mặt dàn diễn viên hot của "Tiệm ăn dì ghẻ" Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 1: Ra tù, Minh (Quang Tuấn) khiến khán giả xúc động vì tình yêu dành cho con gái Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 1: Ra tù, Minh (Quang Tuấn) khiến khán giả xúc động vì tình yêu dành cho con gái

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước