Tháng 5 về cũng là thời điểm những buổi lễ bế giảng diễn ra trên khắp các trường học, đánh dấu khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc của học sinh lớp 12 sau ba năm gắn bó dưới mái trường trung học phổ thông.

Lễ bế giảng cuối cấp vì thế không đơn thuần là hoạt động tổng kết năm học, mà còn trở thành ký ức khó quên đối với mỗi học sinh. (Ảnh: Nhật An)
Trong cái nắng đầu hè của tuổi 18, những lời căn dặn chân thành từ thầy cô, những cái ôm vội, những ánh mắt lưu luyến và cả những giọt nước mắt đã tạo nên bầu không khí bồi hồi trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh.
Lần cuối cùng đứng dưới sân trường quen thuộc, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm thanh xuân, nhiều học sinh không giấu được cảm xúc nghẹn ngào khi tiếng trống kết thúc năm học vang lên. Với các sĩ tử cuối cấp, đây không chỉ là dấu mốc khép lại quãng đời học sinh mà còn là thời khắc bắt đầu cho những hành trình mới phía trước.

Lần cuối cùng chào cờ dưới sân trường đầy nắng của học sinh lớp 12 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. (Ảnh: Nhật An)
Trong buổi lễ, những lời chia tay, lời chúc và động viên tinh thần liên tục được gửi gắm giữa thầy cô và học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Không ít học sinh tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc bên bạn bè, thầy cô như một cách lưu giữ thanh xuân tuổi học trò.
Lễ bế giảng cuối cấp vì thế không đơn thuần là hoạt động tổng kết năm học, mà còn trở thành ký ức khó quên đối với mỗi học sinh trước khi rời xa mái trường quen thuộc để bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.
Em Phùng Thế Nhật An (THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông) chia sẻ về sự xúc động khi sẽ sớm phải chia tay những người bạn thân thiết của mình và hẹn sẽ dõi theo nhau trên chặng hành trình riêng sắp tới.

Những khoảnh khắc, những tiếng cười đùa vang lên giữa An và các bạn giữa sân trường đầy nắng. (Ảnh: Nhật An)

Những khoảnh khắc đẹp cuối cùng của đời học sinh sẽ được lưu giữ. (Ảnh: Nhật An)
Những dòng lưu bút đánh dấu tuổi học trò trên sắc áo học sinh. (Ảnh: Nhật An)

Đã có những cái ôm thắm thiết, những giọt nước mắt xúc động giữa bố mẹ và con trong lễ trưởng thành của học sinh lớp 12 trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Ảnh: THPT Phan Huy Chú - Đống Đa)


Học sinh lớp 12 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa hát vang “Quốc Ca” tại lễ Bế giảng cuối cùng. (Ảnh: THPT Phan Huy Chú - Đống Đa)

Những hoạt động gắn kết, tạo kỷ niệm khó quên cho học sinh cuối cấp. (Ảnh: THPT Phan Đình Phùng)

Hình ảnh thầy hiệu trưởng trao huy hiệu trưởng thành cho các em học sinh khối 12 (Ảnh: THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng)
Bình luận (0)