Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm

Bảo Khánh

05/02/2026 06:03 GMT+7

VTV.vn - Kiên nói đã có người mình thích nên không muốn làm Lam Anh mất thời gian.

Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh

Trong tập 3 Không giới hạn, sau khi hoàn thành công tác hỗ trợ tàu gặp nạn, Kiên (Steven Nguyễn) đã liên hệ ngay với Tùng (Anh Tuấn) để giải thích việc không tới nhà. Vừa nghe điện thoại, Tùng đã giục Kiên tới nhà mình ngay lập tức, khiến anh chàng Trung tá ngớ người. Tùng cũng phát hiện việc Kiên không có ý định đến nhà mình vì không muốn được mai mối nên đã đưa Kiên số điện thoại của Lam Anh (Minh Trang).

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 1.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 2.

Kiên đã gửi tin nhắn xin lỗi Lam Anh vì không thể tới cuộc gặp. Tin nhắn từ crush khiến cô rất vui. Tuy nhiên, niềm vui này lại chẳng kéo dài được lâu. Chỉ vài phút sau, Kiên đã nhắn lại một nội dung khác khiến Lam Anh rất buồn: “Tôi thấy chúng ta không gặp nhau là một điều may mắn vì tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi không muốn cô hiểu lầm và tránh mất thời gian của cô”. Tình cảm chưa kịp bày tỏ của Lam Anh đã bất ngờ bị chặn lại.

Trở về quê thăm bà Thoa, Kiên bị Lợi mặt nặng mày nhẹ móc mỉa

Kiên trở về quê của Tuấn vào đúng ngày giỗ người đồng đội. Anh tới thăm mộ và mang theo khoe với Tuấn món quà được một cậu bé tặng. Đó là một miếng gạch vụn - kỷ vật cậu bé trao cho Kiên sau khi được anh giải cứu từ đống đổ nát.

Đúng lúc này, Lợi và bà Thoa cũng tới thăm mộ Tuấn. Vừa nhìn thấy Kiên, bà Thoa không giấu được niềm vui mừng, còn Lợi lại mặt sưng mày xỉa, liên tục móc mỉa Kiên.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 3.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 4.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 5.

“Có chăm mẹ được ngày nào mà con với cái, mẹ chỉ có thằng Lợi với thằng Tuấn là con thôi” - Lợi nói kháy Kiên khi được hỏi thăm - “Đường quan lộ không được thênh thang như ai đấy”. Lợi thậm chí còn không về nhà ăn cơm giỗ anh trai vì không muốn gặp Kiên. Bà Thoa đành động viên Kiên không chấp Lợi. Một người khác cũng mang đồ tới thắp hương cho Tuấn là Khánh Linh (Anh Đào). Cô được bà Thoa giới thiệu với Kiên là bạn gái của Lợi. Vì Lợi không có nhà nên Linh cho rằng anh làm vậy để tránh mặt mình.

Sau khi trở về nhà, bà Thoa hỏi thăm Kiên về chuyện lập gia đình nhưng anh nói chưa có kế hoạch gì cả. Công việc quá bận rộn nên anh lo “lấy người ta về nhưng không có thời gian chăm sóc cho người ta”. Bà Thoa khuyên anh nên có bạn đồng hành, chứ đằng đẵng một mình như thế khổ lắm. Kiên không muốn nhắc tới chuyện này nên chủ động trò chuyện về Lợi để chuyển chủ đề. “Con biết là trong mắt mẹ, tụi con lúc nào cũng như mấy đứa trẻ vậy. Nhưng bây giờ Lợi lớn rồi. Lợi đang là đảng viên, cũng đang công tác trong Ban Chỉ huy quân sự xã, rồi cũng quản lý nhiều người”, Kiên bênh vực Lợi trước mặt bà Thoa.

Công việc của Lợi không thuận lợi, người yêu bị tên du côn giở trò

Do cơn bão sắp vào đất liền nên các thành viên đội dân quân cơ động phải có mặt để tham gia công tác kiểm tra. Tuy nhiên, khi điểm danh, Lợi phát hiện vắng một nhân sự là Phúc. Đang sẵn sự bực tức trong người, anh phạt các thành viên trong đội 200 cái chống đẩy vì nói dối, đồng thời tức tốc đến nhà Phúc.

Vừa đến nơi, Lợi yêu cầu Phúc phải trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của lực lượng dân quân cơ động khi có lệnh. Tuy nhiên, Phúc xin phép sẽ trở về sau khi chở xong hai chuyến hàng cho vợ.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 6.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 7.

Trong khi đó, thái độ của vợ Phúc lại khó chịu ra mặt, nói thẳng vào mặt chồng không được đi đâu hết. Cô nói với Lợi bằng giọng cáu kỉnh: “Em thấy ngoài kia còn đầy người đấy, sao anh không bảo người ta? Đằng nào cũng đã mang tiếng rồi thì cái tiếng nào có tiền em giữ. Nhà em trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ. Em thì bụng mang dạ chửa, tiểu đường thai kỳ chẳng làm được cái gì cả. Cả nhà em trông chờ vào mỗi anh Phúc thôi. Bây giờ anh ấy không làm, nhà em chết đói à? Nhà người ta có điều kiện, người ta không đi làm, người ta vẫn có cái mà ăn, thích đu gì thì đu? Nhà mình không có thì phải biết thân biết phận chứ”.

Trước thế khó xử, vừa bị vợ đe dọa “quyết tử”, vừa bị Lợi thúc giục, Phúc đành nói sẽ làm nốt công việc nhà rồi trở lại đơn vị. Điều này khiến Lợi khó chịu mắng Phúc là vô lối. “Nhà em vô lối thật anh ạ” - vợ Phúc nói thêm vào - “Mấy cái đứa vô kỷ luật, vô nề nếp ý, anh đuổi hết đi, tìm người nào phù hợp ý, người nào mà không phải lo về kinh tế, vừa có thời gian vừa có kiến thức mà làm anh ạ. Như thế cho nó nhanh, đỡ phải mất lòng nhau”.

Không chỉ công việc gặp khó khăn, Lợi còn thấy cảnh bạn gái bị tên du côn ở địa phương bám theo chọc ghẹo. Tuy Lợi và Linh như "phường chèo", cứ ba ngày cãi nhau, năm ngày chia tay, bảy ngày lại quay lại nhưng Lợi vẫn rất để ý đến cô.

Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 8.
Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 9.
Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 10.
Không giới hạn - Tập 3: Kiên từ chối phũ phàng Lam Anh, Linh gặp nguy hiểm - Ảnh 11.

Lợi gọi điện to tiếng với Linh vì thấy cô đi cùng với tên du côn. Anh nói lý do kẻ này theo Linh là bởi căm thù anh. “Anh mới là người ảo ấy. Sáng nay bị cái gì rơi vào đầu à? Đừng có khinh thường người khác như thế. Hay là trong đầu của anh lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mình là mặt trời nên tất cả mọi người phải xoay xung quanh anh? Thế thì kính thưa mặt trời, cháy khét rồi đấy, đừng nghĩ mình thơm nữa".

Thái độ cứng đầu của Linh khiến Lợi càng bực bội, còn gọi cô là đồ "thân lừa ưa nặng". Linh cũng chẳng hiền lành, ngay lập tức cãi lại. Cô còn mạnh miệng tuyên bố thà quen những người không ra cái gì còn hơn là quen với “cái loại vô tri thối tha” như Lợi.

“Từ bây giờ mà tôi có liên quan đến cô nữa thì tôi là con chó”, Lợi tức giận hét lên.

Đến tối, Linh phải làm phục vụ cho con tàu có mặt tên du côn. Cô bị hắn giở trò đồi bại, phải chạy trốn vào bếp. Trong trạng thái vô cùng hoảng sợ, Linh đã cầm dao để tự vệ.

Đón xem diễn biến mới của Không giới hạn phát sóng vào khung giờ 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.